30/09/2023 11:47 GMT+7

Nỗi đau của người mẹ mất con trong vụ tai nạn đêm Trung thu làm 3 người chết

"Đêm qua tôi được biết T. ngồi trên xe máy chở 3 người, còn không đội mũ bảo hiểm. Nếu tôi quản lý con tốt hơn thì có thể nó đã không chết" - chị Nguyễn Thị Vuông, người nhà nạn nhân trong vụ tai nạn làm 3 người chết, nói.

Vụ tai nạn làm 3 người chết được camera an ninh ghi lại - Ảnh: Công an cung cấp

Vụ tai nạn làm 3 người chết được camera an ninh ghi lại - Ảnh: Công an cung cấp

Đêm Trung thu (29-9), cú tông kinh hoàng giữa hai xe máy trên quốc lộ 2 đoạn qua huyện Bắc Quang (Hà Giang) khiến ba gia đình có con trong độ tuổi vị thành niên không thể trở về. Ba nạn nhân khác bị thương, người thân họ trắng đêm ở bệnh viện, thấp thỏm lo lắng.

Sáng nay (30-9), khi vừa hoàn tất thủ tục hậu sự cho cậu con trai, chị Nguyễn Thị Vuông (sinh năm 1989, ở xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang) vẫn chưa tin nổi lời chào của con tối qua lại là lời từ biệt. Vừa tiễn nhóm học sinh và thầy cô đến thăm hỏi, người phụ nữ cố tỏ ra bình tĩnh, sắp xếp công việc giống như cách chị gồng gánh trọng trách trụ cột của gia đình thường ngày.

Tối hôm trước, L.V.T. (sinh năm 2009) xếp quần áo đi học vào ba lô rồi nói với mẹ rằng em ra thị trấn đi chơi Trung thu cùng bạn. "Con nói rằng con đi chơi Trung thu, còn xếp sẵn quần áo vào ba lô, mai còn đi học. Vậy mà giờ mãi mãi con không về nữa...", chị Vuông kể lại.

Khoảng gần 21h, người phụ nữ nhận tin dữ, ra tới Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang cũng là lúc nhân viên y tế hướng dẫn cả gia đình vào thẳng nhà xác để nhận dạng thi thể.

Về chung một nhà với anh La Văn Bình (bố nạn nhân) chưa được bao lâu, chị Vuông nhận tin chồng bị xơ gan, viêm tụy cấp, xuất huyết tiêu hóa, gần như mất khả năng lao động. Có với nhau ba người con trai, chị một mình gánh vác việc nuôi dạy con cái, chăm chồng cùng người mẹ 75 tuổi. Tất cả trông vào 6 sào ruộng cùng một số công việc chị làm thuê theo thời vụ.

Ngày đưa thi thể con trai cả về, cuốn trong manh chiếu mỏng, đặt giữa gian nhà, chị Vuông nói dù khó khăn nhưng vẫn cố gắng chạy vạy, dùng nốt số tiền ít ỏi tích góp để đặt quan tài và lo tang lễ cho con.

"Thấy hoàn cảnh tôi như thế, hàng xóm và những tổ chức từ thiện đêm qua cũng đã hỗ trợ mua quan tài và xe đưa con tôi về", chị kể.

Thi thể nạn nhân L.V.T. được đưa về nhà - Ảnh: Người dân cung cấp

Thi thể nạn nhân L.V.T. được đưa về nhà - Ảnh: Người dân cung cấp

Hết hè này, T. vào lớp 9. Biết con trong độ tuổi mới lớn, chị Vuông không giao xe máy cho con đi chơi.

"Đêm qua tôi được biết T. ngồi trên xe máy chở ba người, còn không đội mũ bảo hiểm. Nếu tôi quản lý con tốt hơn thì có thể nó đã không chết", chị Vuông nghẹn giọng.

Sau mất mát, nhìn vào hai người em trai của T. đang học lớp 1 và lớp 3, người phụ nữ nói đã tự nhủ rằng bên cạnh việc mưu sinh, nhất định sẽ theo sát con hơn trong quá trình trưởng thành.

Chị cũng mong từ nỗi đau đêm Trung thu của mình, những gia đình khác có con trong độ tuổi mới lớn sẽ không lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Sáng nay, ông Nguyễn Ngọc Vũ, chủ tịch UBND xã Vô Điếm, cho biết gia đình nạn nhân L.V.T. thuộc diện cận nghèo vùng 3. Sau khi xảy ra sự việc, các đoàn từ thiện đã hỗ trợ chuyến xe đưa thi thể nạn nhân về nhà cùng chi phí đóng quan tài.

Thông tin thêm về ba nạn nhân bị thương sau vụ tai nạn, ông Phạm Mạnh Công, bí thư Đảng ủy, giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang, cho biết trong đêm 29-9, một nạn nhân bị thương nặng, chấn thương sọ não đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang tiếp tục điều trị cho một nạn nhân bị đụng giập phổi và một nạn nhân khác bị thương nhẹ, không nguy kịch tới tính mạng.

Khoảng 19h20 ngày 29-9, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại km 60+800 quốc lộ 2 đoạn qua thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Xe máy biển số 23D1... xảy ra va chạm với xe máy biển số 23G1.... Hai phương tiện đi ngược chiều nhau, cơ quan chức năng chưa xác định được tài xế điều khiển.

Báo cáo nhanh từ Cục Cảnh sát giao thông cho hay cú tông mạnh khiến ba người chết. Trong đó, hai người tử vong tại chỗ là T.V.P. (sinh năm 2000, trú tại Xín Mần, Hà Giang), N.V.B. (sinh năm 2010, trú tại Bắc Quang, Hà Giang), một người tử vong khi đang cấp cứu là L.V.T. (sinh năm 2009).

Ba nạn nhân khác đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang.

Theo báo cáo từ Văn phòng quản lý đường bộ I.4, Cục Đường bộ Việt Nam, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng, bề mặt đường rộng 9m, trang bị đầy đủ biển báo, vạch sơn.

Hai xe máy tông trực diện đêm Trung thu, ít nhất 3 người chếtHai xe máy tông trực diện đêm Trung thu, ít nhất 3 người chết

Hai xe máy xảy ra va chạm trên quốc lộ 2 đoạn qua thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, tối 29-9. Vụ tai nạn khiến ít nhất 3 người chết, 3 nạn nhân khác đang được cấp cứu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên