26/05/2012 10:55 GMT+7

"Nội chiến" bóng đá Đồng Tháp

M.HÀ
M.HÀ

TTO - Bốn trận làm HLV trưởng thay đồng nghiệp Trang Văn Thành, cựu danh thủ Trần Công Minh mang về cho Đồng Tháp 10 điểm. Một bước ngoặt lớn, mở ra cơ hội trụ hạng.

TTO - Bốn trận làm HLV trưởng thay đồng nghiệp Trang Văn Thành, cựu danh thủ Trần Công Minh mang về cho Đồng Tháp 10 điểm. Một bước ngoặt lớn, mở ra cơ hội trụ hạng.

Không dừng lại, bốn trận bất bại kể từ lúc Trần Công Minh về lại Đồng Tháp sau sáu năm mưu sinh ở TP.HCM rồi Long An đã được lãnh đạo CLB mở rộng hầu bao thưởng đến 2,5 tỉ đồng. Chỉ riêng trận thắng Kiên Giang 2-0 tuần rồi, Đồng Tháp được thưởng 700 triệu đồng.

Sau chuỗi ngày lận đận với hạng 13/14 đội, kể từ lúc Công Minh lên cầm quân, Đồng Tháp khởi sắc hẳn lên, tạm thoát xa ra khỏi khu vực nguy hiểm với hạng 10 và 22 điểm. Cánh cửa trụ hạng sẽ mở toang với đội bóng miền Tây nam bộ nếu họ hạ đo ván chủ nhà Navibank Sài Gòn chiều chủ nhật 27-5 trên sân Thống Nhất.

Chắc chắn trận đấu giữa Navibank Sài Gòn - Đồng Tháp sẽ diễn ra quyết liệt bởi đôi bên đều chưa đạt đến giới hạn an toàn của việc trụ hạng. Bên cạnh đó, cặp đấu này còn được chờ đợi do trong màu áo Navibank Sài Gòn có rất nhiều cầu thủ, HLV có hộ khẩu rải rác ở Cao Lãnh, Sa Đéc, Lai Vung, Lấp Vò.

Củng cố ngôi nhì bảng

Đà Nẵng (32 điểm) sẽ gặp Sài Gòn Xuân Thành (31 điểm) trong một trận đấu mà giới chuyên môn nói vui là trận “chung kết” ngôi nhì bảng, cuộc chiến của hai đội có hàng tấn công mạnh nhất giải (Đà Nẵng với 33 bàn thắng và đội khách là 30 bàn), và cuộc chiến của hai trong số rất ít CLB cùng ưa chuộng lối chơi tấn công đẹp mắt.

"Không hiểu sao cứ về đá trên sân Thống Nhất là cầu thủ Đà Nẵng như “gà mắc tóc” để rồi bại trận lãng nhách", HLV Lê Huỳnh Đức bực bội khi nhắc lại trận thua 1-2 trước Sài Gòn Xuân Thành ở lượt đi.

Kể cũng lạ, từ năm 2004 đến nay, khi trở về đá trên sân Thống Nhất trong vai trò cầu thủ hay HLV đội bóng sông Hàn, Lê Huỳnh Đức chưa một lần nở nụ cười chiến thắng - trừ trận chung kết Đại hội TDTT toàn quốc 2005 thắng Đồng Tháp bằng sút phạt luân lưu. Ngược lại, mỗi lần ra làm khách tại sân Chi Lăng, các đội bóng thành phố luôn từ hòa đến thua!

Ai thắng trong trận “chung kết” nhì bảng sẽ để đối thủ lại sau lưng, đồng thời gây áp lực thật sự đối với Hà Nội T&T - đội bóng đang dẫn đầu bảng. Hiểu rõ điều này, đôi bên cùng dốc cạn sức lực để khuất phục đối thủ. Và một khi hạ được đối thủ khó chơi, cửa vô địch sẽ mở rộng với người chiến thắng.

Lại “chung kết ngược” ở Rạch Giá

Hai trận thua liền kề nhau trước Sài Gòn Xuân Thành (0-1), Đồng Tháp (0-2) đã kéo Kiên Giang quay lại vị trí xuất phát của mình ở lượt đi - gần cuối bảng với 20 điểm. Báo động đỏ sẽ vang lên với thầy trò HLV Lại Hồng Vân nếu chẳng may họ trắng tay trước Khánh Hòa (19 điểm, hạng 13).

Rơi xuống áp chót bảng tổng sắp nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn nói cứng: "Khánh Hòa đủ sức trụ hạng bởi chúng tôi có thực lực hơn các mùa trước".

Có lực, sao rớt xuống cuối bảng? Giải thích về sự sa sút chuyên môn, ông Tuấn đáp ngay: “Chúng tôi có con người, nhưng không thắng được “ông thần may mắn”. Trụ cột đang chơi ngon lành bỗng dưng dính chấn thương lãng xẹt. Mà cái yếu tố lãng xẹt ấy lại ập đến với gần ½ đội hình chủ lực. Thử hỏi đội nào không liêu xiêu khi rơi vào cảnh ngộ trớ trêu ấy. Tin tôi đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa với Khánh Hòa thôi… ”.

Niềm tin mà ông Hoàng Anh Tuấn đang bám víu chính là sự trở lại của các cựu binh Hoàng Tuấn, Văn Phong, Văn Học, Thanh Tuấn sau thời gian dài chấn thương. Issifu (tên nhập tịch là Lê Văn Phú), Jonathan (Lê Văn Tân) tuy chưa có nhiều bàn thắng như các năm trước, song vẫn là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội. Đặc biệt là những bàn thắng quan trọng của tiền vệ Ngọc Điểu luôn mang về 3 điểm cho Khánh Hòa quý giá.

Trước giờ di chuyển xuống Rạch Giá, ông Tuấn tự tin: “Sức ép tâm lý đang đè nặng với đội chủ nhà chứ không thuộc về đội khách. Thua liền hai trận, nhất là trận thua đau trước Đồng Tháp làm Kiên Giang đánh mất niềm tin, lung lay dữ dội. Khánh Hòa sẽ có cách khai thác triệt để đối phương để làm nên chuyện. Và nếu thua, Kiên Giang khó lòng trụ hạng. Nhưng nếu Khánh Hòa trắng tay thì chúng tôi vẫn có cửa góp mặt ở V-League… ”.

Lịch thi đấu vòng 19 (ngày 27-5): Đà Nẵng - Sài Gòn Xuân Thành (VTV2 THTT 17g), Kiên Giang - Khánh Hòa (VTC3 THTT 17g), Navibank Sài Gòn - Đồng Tháp (VTC5 THTT 17g), Hà Nội - Hoàng Anh Gia Lai (VTV3 THTT 16g), SLNA - Bình Dương (BTV2 THTT 17g).

M.HÀ

M.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên