Nơi châu Âu - châu Phi gặp nhau

BÚT BI
BÚT BI

TT - Đố ông, nơi châu Âu và châu Phi gặp nhau là ở chỗ nào?

- Dễ ợt, theo Wikipedia thì đó chính là Địa Trung Hải. Nơi này là một phần của Đại Tây Dương, ngăn cách châu Âu với châu Phi, nên gọi nó là nơi hai châu lục này gặp nhau. Đúng không?

- Trật lất.

- Vậy thì ở đâu?

- Theo ông, đặc trưng của châu Âu mùa này là gì?

- Bây giờ là mùa đông ở châu Âu. Và mùa đông thì có tuyết rơi, là mùa bắt đầu cho môn thể thao trượt tuyết hoạt động. Mấy hôm nay, mở tivi ra xem, thấy dân châu Âu đua nhau đi trượt tuyết, đẹp mê hồn.

- Thế còn đặc trưng của châu Phi?

- Là nghèo, là mặc mỏng manh, ăn thiếu thốn.

- Thế chỗ nào có hai đặc trưng đó thì chính là nơi gặp nhau của châu Âu và châu Phi. Đơn giản thế thôi. Nghĩa là chỗ ấy rất lạnh, có tuyết rơi đẹp mê hồn như châu Âu nhưng con người thì thiếu áo quần chống rét, thiếu miếng ăn, trẻ con thâm tím da thịt, không có dép mà đi...

- A, tôi biết rồi. Đó chính là Sa Pa ở nước ta!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Châu âu Châu Phi

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất