Điều này đang làm nhiều người dân Việt cảm giác như có cái gì đó nghẹn ứ nơi lồng ngực.
Chắc chắn rồi sẽ có những lý do được đưa ra để lý giải hay biện minh cho những “sự cố” này, cũng như sẽ có những cá nhân/tổ chức phải chịu trách nhiệm đối với các sự việc. Nhưng trong lòng tôi - một người dân VN - vẫn thấm đẫm một nỗi buồn sâu sắc về lòng tự tôn dân tộc. Suy ngẫm từ những sự việc đơn lẻ xảy ra ở các lĩnh vực khác nhau có thể thấy ở một số nơi, một số người ý thức và tinh thần tự tôn dân tộc chưa được chăm chút, có khi còn bị “ngó lơ”.
Nỗi buồn tháng 3 này xin ghi lại đây để mỗi người dân Việt nắm tay nhau sát cánh cùng tiếp tục xây dựng, gìn giữ và truyền đi tinh thần tự tôn dân tộc đã được hun đúc từ bao đời nay. Mong lắm thay, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiên phong trong công cuộc này để nỗi buồn tháng 3 không còn lặp lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận