10/03/2025 16:06 GMT+7

Nỗi buồn 'ngựa ô' Quy Nhơn Bình Định

Nếu không cải thiện chuyên môn, đương kim á quân V-League Quy Nhơn Bình Định có thể phải xuống chơi ở giải hạng nhất mùa tới.

Nỗi buồn 'ngựa ô' Quy Nhơn Bình Định - Ảnh 1.

CLB Quy Nhơn Bình Định (phải) trong trận thua đối thủ đua trụ hạng trực tiếp là Sông Lam Nghệ An - Ảnh: VPF

Theo điều lệ, đội chót bảng V-League 2024-2025 sẽ rớt hạng trực tiếp xuống Giải hạng nhất mùa sau. Đội áp chót sẽ đá trận play-off với đội á quân Giải hạng nhất 2024-2025 để giành suất tham dự V-League.

Thất bại trước đối thủ cùng đua trụ hạng Sông Lam Nghệ An ở vòng 16 V-League 2024-2025 hôm cuối tuần đã đẩy CLB Quy Nhơn Bình Định rơi xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng với 13 điểm, hơn 4 điểm so với đội chót bảng SHB Đà Nẵng.

Đây là một vị trí ít ai ngờ đến cho đội bóng đang là đương kim á quân của giải, và từng được xem là ngựa ô vì lối chơi khó chịu của mình.

Bóng đá càng ngày càng "ngốn" rất nhiều tiền đầu tư của địa phương lẫn các nhà tài trợ. Nó không chỉ là chuyện đầu tư cho đội một, cho cơ sở vật chất tập luyện và thi đấu mà còn cả cho tuyến trẻ nhằm bổ sung cầu thủ chất lượng, tránh mua sắm quá nhiều dẫn đến mất cân bằng tài chính.

Nên một khi dòng tiền bị ngưng trệ, đội bóng lập tức gặp nguy khó. CLB Quy Nhơn Bình Định - đội bóng từng nhận gói tài trợ 300 tỉ đồng cho 3 năm kể từ V-League 2021 - là một ví dụ như thế!

Nỗi buồn 'ngựa ô' Quy Nhơn Bình Định - Ảnh 2.

Mặt sân Quy Nhơn khi VPF và ban tổ chức đi kiểm tra ở mùa năm nay - Ảnh: VPF

Nhà tài trợ gặp khó khăn, đội bóng đất võ phải cay đắng nhìn 16 cầu thủ trụ cột ra đi sau khi kết thúc mùa giải năm ngoái. Kết quả là giờ đội bóng đang ngấp nghé ở khu vực nguy hiểm sau 8 trận gần nhất chỉ kiếm được có 2 điểm.

Mặt sân Quy Nhơn cũng không còn tốt như trước. Từng tự hào có mặt sân kẻ caro đẹp long lanh như sân cỏ châu Âu, nhưng mặt sân Quy Nhơn giờ nhìn loang lổ và suýt nữa thì bị VPF và ban tổ chức giải cấm thi đấu ở lượt về V-League 2024-2025. May mà sau những cải thiện, sân Quy Nhơn đã được thi đấu trở lại.

Dù vậy, điều quan trọng nhất vẫn là số phận của đội bóng. CLB Quy Nhơn Bình Định liệu có thay đổi được vị trí áp chót để trụ hạng là nỗi trăn trở của không ít người hâm mộ đất võ vẫn còn đến sân cổ vũ. Bởi theo thống kê, sân Quy Nhơn mùa này chỉ đón trung bình 3.000 khán giả, trận cao nhất cũng chỉ là 4.000 người, ít hơn hẳn so với mùa trước.

Với khoảng cách 3 điểm so với đội xếp trên là Sông Lam Nghệ An, mọi thứ vẫn chưa đến nỗi nào với thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy khi mùa giải vẫn còn đến 10 trận nữa. Nhưng nhìn đội bóng từng được xem là ngựa ô ngày nào giờ phải lo trụ hạng quả là không khỏi buồn.

Hy vọng quãng nghỉ một tháng cho đội tuyển Việt Nam và U22 tập trung nhân dịp FIFA Days tháng 3, sẽ giúp CLB Quy Nhơn Bình Định củng cố lực lượng và tinh thần để trở lại mạnh mẽ.

Nỗi buồn 'ngựa ô' Quy Nhơn Bình Định - Ảnh 3.Sông Lam Nghệ An đẩy Quy Nhơn Bình Định xuống áp chót bảng xếp hạng.

Quy Nhơn Bình Định rơi xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng sau khi để thua Sông Lam Nghệ An ở vòng 16 V-League.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên