27/09/2022 09:00 GMT+7

Nỗi buồn của máy lạnh

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Mang mát mẻ đến cho loài người, nhưng loài người đối xử với tôi rất tệ.

Cứ mỗi đầu năm học, cứ họp phụ huynh là loài người nhao nhao về tôi. Lắp máy lạnh không? Bên nói có, bên nói không, cãi nhau ỏm tỏi. Muốn lắp thì phải 100% phụ huynh đồng ý, ai không đồng ý không xong.

Cãi nhau chuyện mua không xong thì đi thuê tôi. Thế là có hẳn mấy công ty cho thuê máy lạnh. Thuê tính ra cũng đắt, nhưng loài người cũng quyết thuê vì nào là rẻ hơn, vì con của họ chỉ còn học một năm thôi!

Lắp xong phụ huynh cãi nhau tiếp chuyện tiền điện, tiền bảo trì. Bên chê đắt, bên bảo sao nhiều vậy, nghi ngờ lẫn nhau.

Tệ hơn nữa là cuối năm, con của loài người lên lớp nào thì họ kêu thợ đến gỡ tôi ra, mang tôi theo lớp mới. "Của mình thì mình lấy, mắc gì cho ai!", loài người nói vậy đó...

Tôi cứ ước sau này các nơi, các trường có đủ tiền sắm máy lạnh cho các trường công để loài người không còn cãi nhau. Chính tôi là cái máy lạnh mà cũng cảm thấy xấu hổ nữa là.

Dễ như mua rau Dễ như mua rau

TTO - Mấy hôm nay bàn cà phê sáng đều bàn chuyện rau.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên