
Những cây hoa sữa trồng gần nhau nên khi hoa nở rộ, mùi hương rất đậm - Ảnh: PHÚC TÀI
Tôi là một công dân Hà Nội và rất yêu thành phố này. Mỗi độ thu về từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm, Hà Nội rất đẹp với nắng vàng như rót mật, bầu trời xanh cao và thời tiết se lạnh.
Tôi cũng yêu tha thiết các giai điệu trong bài hát "Hoa sữa" của nhạc sĩ Hồng Đăng, với lời: "Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm"; hay Hà Nội ngập tràn nỗi nhớ trong "Nhớ về Hà Nội" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp: "Nhớ phố Quang Trung, đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm nồng".
Vậy nhưng đó có lẽ là thời điểm Hà Nội của những năm 70, 80 của thế kỷ trước, khi cả tuyến phố hay nhiều tuyến phố mới có 1 cây sữa.
Thu đến, buổi tối trời chuyển lạnh, sữa nở hoa và tỏa hương đi dọc phố. Hương hoa sữa nồng đậm khiến những người yêu nó quyến luyến.
Nhưng 20-30 năm qua, Hà Nội ồ ạt trồng cây sữa ở rất nhiều phố cũ và đặc biệt là các phố, khu đô thị mới.
Nhiều tuyến phố chỉ có cây sữa là sữa. Mỗi độ sữa nở hoa, mùi hương nồng nặc của hàng ngàn cây trên các con phố nối tiếp nhau khiến hàng vạn người dân bị ảnh hưởng.
Tôi là một người nhạy cảm với mùi, và rất sợ mùi hoa sữa. Mỗi độ thu về, tôi phải hạn chế thói quen ra đường chạy bộ vì không chịu nổi mùi hoa sữa. Mùi hương hoa sữa khiến tôi bị đau đầu, khó thở, buồn nôn.
Khi sữa hết nở hoa, lại đến đoạn quả sữa ra đời, sau đó quả bung ra các sợi tơ mỏng như hoa bồ công anh bay khắp trời. Các sợi ở quả cây sữa bay muôn phương, nó làm cho nhiều người có cơ địa dị ứng bị hắt hơi sổ mũi, viêm da khi chạm hay hít vào, rất đáng sợ.
Cây sữa không có lỗi, nhưng việc trồng cây sữa ồ ạt mà không có nghiên cứu về ảnh hưởng của nó là trách nhiệm của chính quyền.
Rất mong thành phố Hà Nội không trồng thêm cây sữa và sớm di dời phần đa cây sữa ra khỏi nội đô. Chỉ nên để lại những cây sữa cổ thụ, 1-2 cây trên mỗi tuyến phố.
Khi đó mỗi độ thu về, thành phố ngàn năm tuổi xinh đẹp sẽ chỉ có nắng vàng dịu ngọt, gió se lạnh, hương cốm... thay vì nỗi ám ảnh và những tranh cãi về hoa sữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận