11/05/2004 06:40 GMT+7

Nỗi ám ảnh của tàu cao tốc

HOÀNG TRÍ DŨNG
HOÀNG TRÍ DŨNG

TT - Liên tiếp trong hai tháng qua tàu cao tốc SuperDong (Công ty TNHH Tàu cao tốc Kiên Giang) và tàu Trameco (Công ty Cơ khí - thương mại Hải Phòng, chi nhánh tại Kiên Giang) trên đường chạy từ Rạch Giá ra đảo Phú Quốc đã đụng phải vật lạ trên biển.

lfPiOAIK.jpgPhóng to
Tàu cao tốc Trameco - 05, một trong hai chiếc tàu bị thiệt hại vì vật ngầm dưới biển Ảnh: TR.VŨ

Sự việc không chỉ gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng mà còn là nỗi ám ảnh cho hành khách đi trên tuyến biển này.

Thuyền trưởng tàu cao tốc SuperDong Lê Phước Săn kể lại: trong chuyến hải trình sáng 22-4-2004, khi con tàu SuperDong vừa rời ngư cảng Rạch Giá được khoảng 15 phút đến tọa độ 09058'972N, kinh độ 105001'295E thì bất ngờ va phải một vật lạ nằm chìm dưới biển. Hơn 100 hành khách đi Phú Quốc ngày hôm đó đã phải chuyển qua một con tàu khác.

Theo nhận định của thuyền trưởng Lê Phước Săn, có thể tàu đã đụng phải trụ của chiếc phao số 10, chiếc phao này đã bị mất phần trên chỉ còn lại trụ nằm chìm dưới mặt nước và tàu đã vô tình va vào. Bà Quách Hồng - giám đốc Công ty TNHH Tàu cao tốc Kiên Giang - cho biết vụ va chạm đã làm thiệt hại gần 200 triệu đồng (phải thay láp và chân vịt), đó là chưa kể đến thiệt hại về kinh doanh của công ty. Bà Hồng cũng xác nhận trước đó vào ngày 1-3-2004, vẫn tại khu vực cảng biển Rạch Giá tàu SuperDong đã đụng phải phao số 4 trong hoàn cảnh tương tự.

Trước đó, ông Vũ Văn Quang - thuyền trưởng tàu Trameco - cùng tập thể thuyền viên tàu cao tốc Trameco cũng đã chính thức gửi bản kháng nghị hàng hải đến Cảng vụ Kiên Giang và các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang. Bản kháng nghị này nêu rõ: vào khoảng 11g 07 ngày 25-2-2004 khi tàu đang đi vào luồng giữa phao số 3 tới phao xanh số 5, ngang vị trí phao số 4 tọa độ 058”925N, kinh độ 1040 57' 476E thì bất ngờ va vào vật cứng nằm chìm trong luồng khiến tàu rung mạnh.

Qua kiểm tra thì vật cứng nằm chìm dưới biển là chiếc phao số 04 bị đắm trôi vào luồng. Vụ va chạm đã làm hai chân vịt bị hư, đặc biệt chân vịt máy trái bị hư hỏng nặng, không thể hoạt động được, công ty đã phải thay hai chân vịt tốn trên 100 triệu đồng.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, được biết những vật lạ nói trên là những chiếc phao luồng tàu chạy đã được cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang thả từ cảng biển Rạch Giá ra đến khu vực đảo Hòn Tre. Tuy nhiên, những chiếc phao này hiện không có ai quản lý, vì thế phần lớn những chiếc đèn bằng năng lượng mặt trời (mỗi chiếc trị giá khoảng 400 USD) đã bị kẻ trộm lấy cắp. Những chiếc phao lâu ngày không được bảo quản cũng đã đứt dây chằng “biến” khỏi vị trí cũ của nó.

Những chiếc trụ bằng sắt “núp” dưới đáy biển đang là hiểm họa trong khu vực cảng biển Rạch Giá. Chừng nào cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang chưa vào cuộc thì hiểm họa vẫn rình rập những con tàu.

HOÀNG TRÍ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất