10/11/2016 10:45 GMT+7

Nỗ lực tìm con chữ

PHẠM HOÀNG GIÁM
PHẠM HOÀNG GIÁM

TTO - Bị dị tật đôi tay bởi di chứng chất độc da cam (dioxin), bạn Nguyễn Văn Sớm (đang học lớp 12, ở xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) vẫn nỗ lực vượt lên chính mình để tìm con chữ.

Nguyễn Văn Sớm cần mẫn viết chữ bằng đôi tay dị tật, yếu ớt
Nguyễn Văn Sớm cần mẫn viết chữ bằng đôi tay dị tật, yếu ớt

Lên cấp II rồi cấp III, Sớm tập dần viết chữ bằng tay. Nhìn dòng chữ nắn nót, đầu vã mồ hôi và nụ cười hiền lành của Sớm, ai cũng cảm mến đức tính ngoan hiền, hiếu học của bạn.

Hiện tại, Sớm sống với người cha bị tàn tật do tai nạn giao thông năm 2013 và em trai sắp vào lớp 8. Cả ba người sống nương nhờ vào sự chăm sóc của bà nội Phan Thị Tứ (ở gần nhà). Còn mẹ của Sớm hiện làm công nhân ở Bình Dương kiếm tiền gửi về lo cho gia đình.

Ý thức được bản thân cần phải cố gắng học tập và nỗ lực quán xuyến công việc gia đình để đỡ đần cho bà nội, dù đôi tay yếu ớt nhưng Sớm làm thành thạo các công việc trong nhà như giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cha...

Bóp vai, chăm sóc người cha tàn tật Nguyễn Văn Cần, em mong có điều kiện để chăm sóc, phụng dưỡng cha tốt hơn
Bóp vai, chăm sóc người cha tàn tật Nguyễn Văn Cần, em mong có điều kiện để chăm sóc, phụng dưỡng cha tốt hơn
Cuộc sống nhiều tiếng cười bởi tình yêu của bà nội luôn dành cho em Nguyễn Văn Sớm
Cuộc sống nhiều tiếng cười bởi tình yêu của bà nội luôn dành cho em Nguyễn Văn Sớm
PHẠM HOÀNG GIÁM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên