09/01/2019 08:34 GMT+7

Nịnh kiểu này, các sếp thoát được không?

BÚT BI (Ghi lại một chuyện cũ đã đọc trên tạp chí Cá sấu của Nga)
BÚT BI (Ghi lại một chuyện cũ đã đọc trên tạp chí Cá sấu của Nga)

TTO - Có một ông sếp mẫn cán, liêm khiết và ghét nịnh hót. Ông hài lòng với công việc của mình. Điều ông không hài lòng duy nhất là ông có một tay trợ lý rất giỏi giang nhưng nịnh hót vào loại siêu đẳng.

Nhiều lúc ông không muốn nghe những lời tâng bốc, không muốn nhận những món quà ưng ý nhưng tay trợ lý vẫn buộc ông phải nghe, phải nhận.

Một chiều cuối tuần, ông muốn nghỉ ngơi và tránh xa những lời nịnh hót nên bảo tay trợ lý: Hôm nay hết việc rồi, anh về sớm với vợ con đi! Tôi cũng muốn về nhà nghỉ ngơi.

Tay trợ lý vâng dạ và đánh xe đi. Chờ cho xe hắn khuất hẳn, ông mới xuống nổ máy xe và quyết định đến với thiên nhiên để nghỉ ngơi. Ông đánh xe vào rừng.

Vừa đến cửa rừng, ông bỗng nghe tiếng chim cúc cu gáy. Ông dừng xe và bước xuống đường, lắng tai nghe và đếm (người Nga có quan niệm vào cửa rừng mà nghe chim cúc cu gáy sẽ gặp may, chim gáy càng nhiều tiếng, sự may mắn càng lớn, chim gáy tối đa là 9 tiếng):

- Một, hai, ba... chín... Trời ơi! Sướng quá, chim gáy những chín tiếng!

Ông sếp hét lên sung sướng và lên xe phóng đi. Khi xe ông khuất hẳn sau đám cây, tay trợ lý chui trong bụi rậm ra, tay xoa, tay gãi, miệng lẩm bẩm:

- Hôm nay đen quá, chui ngay vào ổ kiến!

'Tôn nịnh đại suy'

TTO - Người xưa đã cảnh báo để cho thói nịnh bợ phát triển thì nguy cơ suy thoái lớn không tránh khỏi, thậm chí dẫn đến khuynh đảo xã hội. Nhưng chống lại sự nịnh hót không hề dễ dàng nếu trong bộ máy vẫn còn nhiều người... thích nịnh.

BÚT BI (Ghi lại một chuyện cũ đã đọc trên tạp chí Cá sấu của Nga)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên