
Bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, trao quà Tết cho con em người lao động tại chương trình “Tết cho em” 2026 - Ảnh: VŨ THỦY
Bộ tứ tham gia hầu như tất cả trò chơi mà MC mời lên sân khấu. Thoáng nhìn người ta cứ nghĩ chắc hai người bà dắt cháu đi chơi Tết rồi tình cờ gặp nhau, hợp cạ nên lập nhóm chơi chung nhưng không phải vậy. Đó là hai chị em ruột, còn hai đứa trẻ chính là cháu nội của người chị.
Người chị là bà Trang năm nay 58 tuổi, người em là bà Út. Họ ở gần nhau trong khu Phú Lâm (quận 6 cũ). Đứng dưới sân khấu, mắt không rời hai đứa nhỏ đang chạy nhảy, bà Trang bình thản kể chuyện gia đình mình. Bà bảo hai đứa nhỏ mê đi chơi dữ lắm nhưng bình thường đâu có ai đưa đi.
"Mẹ tụi nhỏ mất hồi dịch COVID-19, bố lái xe chở hàng, tụi nhỏ ở với tôi. Khi nào có chương trình như vầy mới tranh thủ đưa anh em nó đi, mà đưa cả hai đứa thì phải có bà Út đi cùng", giọng bà Trang đều đều.
Bà Út làm nhân viên y tế ở một trường tiểu học gần nhà. Bé trai Đình Huy đang học lớp 1, gửi trong ngôi trường bà Út làm việc để tiện đưa đón. Mỗi sáng bà Út chở cả hai đứa đi học. Chiều ông nội tụi nhỏ tan ca ghé trường đón cháu, còn bà nội ở nhà lo cơm nước. Cứ thế đã 5 năm qua, ba người già cùng ông bố trẻ xoay xở nuôi hai đứa trẻ mồ côi mẹ lớn lên.
Đình Huy đang cùng chơi một trò vận động tập thể, cười rất tươi nhưng vẫn không quên nắm chặt tay em gái. Ngồi bên dưới, hai người bà quan sát từng cử chỉ nhỏ của cháu rồi khẽ cười. Hai bà thương con bé Phương Nghi hết mực. Đó là cái tên được mẹ cháu đặt cho trước khi mất. Mẹ nhiễm bệnh khi mang thai con bé mới chừng 6 tháng rưỡi.

Bốn bà cháu hai bé Đình Huy và Phương Nghi chơi hầu hết các trò tại chương trình - Ảnh: VŨ THỦY
Nghi chào đời bằng phương pháp mổ bắt con khi mẹ bé một mình chiến đấu trong bệnh viện suốt mùa dịch. Bé nặng có hơn ký, yếu ớt phải nằm trong lồng kính, bé xíu. Phương Nghi lên 5 tuổi, cũng từng ấy năm giỗ mẹ bé. Trên sân khấu, cô bé líu ríu chạy theo anh trai như chú chim non. Cũng là năm thứ năm Huy và em gái được đến Đầm Sen chơi và nhận quà Tết hằng năm.
Không chỉ có anh em Huy mà còn cả trăm đứa trẻ là con em công nhân, người lao động khó khăn được người thân dắt đến chương trình "Tết cho em". Ngồi dưới bóng cây xanh mát chờ nhận quà, các bạn nhỏ nắm chặt tay người lớn.
Đã là năm thứ năm chương trình "Tết cho em" của Liên đoàn Lao động TP.HCM trở thành hoạt động quen thuộc mỗi dịp Tết. Điểm hẹn mà ở đó những đứa trẻ được vui chơi trọn vẹn một ngày, được chạy nhảy, được cười, được nhận quà, được chụp hình cùng gia đình.
Chương trình "Tết cho em" 2026 chăm lo Tết cho 900 trẻ là con đoàn viên, người lao động. Trong đó ưu tiên trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi với tổng kinh phí trên 900 triệu đồng từ nguồn vận động.
Bốn lần tổ chức trước đó đã có gần 1.800 cháu nhỏ được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 3 tỉ đồng. Ngoài quà Tết, các bạn nhỏ và gia đình tham quan, vui chơi tại Đầm Sen, nhận phiếu ẩm thực và cùng chụp ảnh lưu niệm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận