31/12/2014 11:10 GMT+7

Niềm vui ngày cuối năm

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ngày cuối năm, nhìn về năm mới phải lạc quan phấn khởi. Đề nghị chỉ nói chuyện vui chuyện hay!

Gia đình ông Lâm Cường nhận lại chiếc bóp hàng chục triệu đồng do nhóm học sinh tại Hội An trả lại - Ảnh: Thanh Ba

- Đồng ý. Tui mới nghe câu chuyện mấy cô cậu học trò ở Hội An nhặt được cái bóp tiền cả chục triệu đồng đem nộp công an giao trả cho người mất. Chuyện đẹp đúng không?

- Đúng thế. Chuyện này làm tui nhớ mấy tháng trước có cậu bé, cô bé ở Đà Lạt cũng nhặt được cái túi xách chứa tiền đem nộp và người mất cũng nhận lại được. Chuyện nhặt được đồ quý giá trả lại người mất đã xảy ra khá nhiều, có thể anh em mình biết không hết, báo chí cũng không nói hết.

- Trong câu chuyện các cô cậu học trò ở Hội An, tui còn thấy một điều hay là ngành giáo dục Hội An đã nhanh chóng tặng bằng khen biểu dương việc tốt đó. Làm thế là kịp thời động viên, nhân rộng ra việc tốt đó, đã tạo được một bài học sinh động từ thực tế người tốt - việc tốt.

- Xử lý nhanh. Tui còn thấy điều này từ một thông báo của Bộ Y tế đem đến niềm vui cho nhiều người bệnh ngặt nghèo. Đó là bảo hiểm y tế tiếp tục chi trả 80-100% chi phí bốn loại thuốc điều trị ung thư. Các loại thuốc này rất đắt tiền mà nếu không có bảo hiểm y tế, người bệnh sẽ rất khó khăn.

- Đúng là một tin vui ngày cuối năm. Nghe được mấy câu chuyện vui như thế thật thấy lòng nhẹ nhàng ấm áp. Mong là sang năm mới, mỗi ngày bọn mình cũng đều được nghe, được kể, được bàn về những câu chuyện vui, hay, đẹp như thế. 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên