Niềm vui lồng đèn

TRẦN NHƯ QUỲNH
TRẦN NHƯ QUỲNH

TT - Phố lồng đèn Lương Nhữ Học về đêm đông nhộn nhịp. Hòa trong dòng người dạo phố ngắm và mua lồng đèn, có một em bé bán vé số đang săm soi hai lồng đèn giấy trong tay với vẻ mặt hớn hở.

lhbjAGEO.jpgPhóng to

Em Trần Thanh Hiên và hai chiếc lồng đèn giấy được tặng (ảnh chụp tối 19-9) - Ảnh: TRẦN NHƯ QUỲNH

Em cho biết tên là Trần Thanh Hiên, đang học lớp 6 một trường thuộc Q.8, TP.HCM. Là chị cả trong nhà, từ năm lớp 1 Hiên đã đi bán vé số phụ mẹ sau giờ tan học. Mùa trung thu năm nay, ngày nào Hiên cũng từ Q.8 ra phố lồng đèn bán vé số để được ngắm lồng đèn với hi vọng sẽ dành dụm đủ tiền mua hai cái lồng đèn giấy cho hai chị em. “Hôm nay được cho lồng đèn em rất thích, em sẽ nghỉ bán sớm để mang lồng đèn về nhà chơi với em” - Hiên cho biết.

TRẦN NHƯ QUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất