Phóng to |
|
Làng nổi Vạn Giã ở vịnh Hạ Long, ngày khai trường |
Một nhà văn từng nói cuộc đời người này luôn trừu tượng đối với người khác. Dòng chảy cuộc sống ngày càng rẽ thành nhiều nhánh, mỗi nhánh mang một nhịp riêng và có khi chẳng bao giờ gặp nhau. Xã hội càng phát triển, loài người càng bị phân chia vào những không gian sống và không gian tâm linh riêng biệt.
Có lẽ vì thế mà con người ngày càng khát khao được tiếp xúc với đời sống bằng những câu chuyện đời thường. Có lẽ vì thế mà những bức ảnh về Việt Nam của nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet, những bức ảnh mà mới nhìn qua người ta dễ nghĩ là ai cũng chụp được lại thu hút rất đông người xem. Bởi đó không phải là những khoảnh khắc đặc biệt của thiên nhiên, không phải là nhan sắc tỏa sáng dưới ánh đèn, đó chỉ là những câu chuyện đời thường vẫn diễn ra hàng ngày, những câu chuyện ai cũng gặp nhưng không phải ai cũng nhận biết một cách sâu sắc.
Những người đến từ nền văn hóa khác nhìn ảnh của anh với niềm thích thú trước cái lạ của hiện thực. Những người con của đất nước này ngắm ảnh của anh mà nhớ lại bao kỷ niệm tưởng đã phai úa theo nắng mưa. Không gian hai chiều nhỏ hẹp của mỗi bức ảnh bỗng mở ra mênh mông trong tâm tưởng người xem, những tình cảm đã chìm lắng bao mùa phút chốc bỗng sống lại.
Đó cũng chính là ước mong của tác giả, Nicolas từng tâm sự trong một bài báo: “... Không khí sinh hoạt và những con người nơi đó chứa đựng vẻ đẹp riêng khiến tôi không thể dời bước. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, nhưng tôi không muốn nói ra. Tôi hy vọng, những bức ảnh này gợi mở để người xem tưởng tượng và suy ngẫm về cuộc sống của họ chứ không phải về công việc của tôi hay những gì tôi chứng kiến. Tác phẩm khi đưa ra công chúng không còn của riêng tôi nữa. Chúng có thể gợi hình ảnh thân thuộc trong ký ức mỗi người về gia đình, làng xóm hay một miền quê nào đó từng có dịp đi qua hoặc từng đến... Chúng có thể dấy lên tình yêu quê hương, đất nước, lòng kính trọng các bậc sinh thành, ý thức giữ gìn và bảo tồn văn hóa dân tộc...”.
Phóng to |
|
Sửa sang quần áo chuẩn bị vào lễ nhà thờ ở xứ đạo Phát Diệm |
Nicolas cho biết anh không phải là người hoài cổ nhưng bây giờ, trong mỗi chuyến săn ảnh tại Việt Nam, anh thường chọn đi những con đường nhỏ, đến những thành phố nhỏ, nơi mà nếu may mắn, anh còn có thể bắt gặp một mái nhà ngói thô giản dị. Anh thấy sợ khi nhận ra những khu phố mà tất cả các căn nhà đều y hệt như nhau xuất hiện ngày càng nhiều.
Có phải vì thế mà những bức ảnh đời thường của Nicolas có sức hấp dẫn không kém những bức ảnh về vẻ đẹp Việt Nam như lũy tre và đồng lúa, hoa sen và áo lụa? Những bức ảnh để kể cho ai muốn nghe những lời lẽ bình dị nhưng gợi thật nhiều câu chuyện cuộc đời.
Phóng to |
|
Lối vào một ngôi chùa gần Hồ Tây (Hà Nội) |
Phóng to |
|
Ngày khai trường ở làng nổi Vạn Giã (vịnh Hạ Long) |
Phóng to |
![]() |
| Trường trung học Vĩnh Long - nơi có những kỷ niệm của Marguerite Duras | Một góc thôn quê Việt Nam dưới ống kính Nicolas Cornet |
Phóng to |
![]() |
Phóng to |
Phóng to |
|
Phiên chợ Bắc Hà ngày Chủ nhật |
Nicolas đến Việt Nam lần đầu năm 1987. Từ đó đến nay, sau hơn 20 năm đi về giữa Pháp và Việt Nam, anh đã tham gia thực hiện bốn cuốn sách giới thiệu Việt Nam ra ngoài thế giới. Mỗi năm, anh thường “tạm trú” tại Việt Nam ít nhất là ba tháng. Anh gọi mỗi chuyến đi ấy là những cuộc trở về quê hương thứ hai của mình, bởi vì anh là rể của một gia đình trí thức Việt Nam nổi tiếng. Người bạn đời của anh là nữ bác sĩ Hoàng Xuân Diệu, con gái bác sĩ Hoàng Xuân Mãn, em trai của học giả Hoàng Xuân Hãn. Nicolas nói tiếng Việt khá thành thạo. Anh đặt tên cho hai đứa con trai của mình tên tiếng Việt là Lưu (12 tuổi) và Thảo (10 tuổi). Triển lãm “Việt Nam, cuộc sống trỗi dậy” của Nicolas Cornet diễn ra từ ngày 6 đến 19-4 tại Bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, Q.1) trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Pháp. |











Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận