Bài dự thi tùy bút Xuân hoài hương
Phóng to |
| Hạnh phúc - ảnh của Hồ Ngọc Sơn dự thi ảnh Xuân đoàn tụ |
1. Mồng 1 tết con sẽ dậy rất sớm, hí hửng diện áo mới chạy lăng xăng khắp nhà. Lời mẹ dặn “phải cẩn thận kẻo làm vỡ bát đĩa sẽ dông cả năm” vì vui quá mà con quên sạch. Con múa hát và cứ quấn lấy chân mẹ làm vỡ toang chiếc bát mẹ đang chuẩn bị đơm cơm cúng. Bị mẹ mắng, con khóc ré lên, vừa đùng đùng cởi chiếc áo mới, vừa bù lu bù loa “Con ghét tết!!!”
“Hôm nay con gái xị cái mặt khi bị bố mẹ mắng mới tội nghiệp làm sao! Lúc đó, thấy mảnh bát vỡ chỉ sợ con bị đứt tay đứt chân, luống cuống thế nào mà lại rầy la con. Con gái mẹ đã lớn thêm 1 tuổi rồi, nên phải cẩn thận hơn con nhé!”
2. Vì năm nay con đã lớn hơn, nên được mẹ cho đi chợ sắm tết cùng. Con hào hứng lắm, nhưng cuối cùng chỉ nhận được nhiệm vụ “đứng trông xe”. Đợi mãi mà chả thấy mẹ đâu, con thất vọng tự nhủ “biết vậy con ở nhà chơi với bạn Lan còn hơn, đi chợ thế này chán òm!”
“Lúc đứng trông xe chắc con cũng thấy không phải nhà nào cũng được đi chợ sắm Tết phải không. Có nhiều cô bác phải đứng bán gà, bán chuối đến tận đêm 30; cũng có nhiều em nhỏ chỉ bằng độ tuổi con mà đã phải lang thang xin ăn, không nhà không cửa trong những ngày xuân về…”
3. Mồng 1 tết năm nay, con được giúp mẹ làm cỗ rồi đấy. Dưới sự dẫn dắt của mẹ, con vụng về hoàn thành “chiếc nem đầu đời”. Khi “chiếc nem của con” được gắp ra đĩa, con reo vang, mừng vui tựa như mấy chú cầu thủ trong tivi vừa ghi được bàn thắng.
“Năm nay mẹ bắt đầu dạy con gái làm cơm. Sau này sẽ đến lượt con chăm lo cơm nước cho gia đình. Việc bếp núc là một thiên chức của người phụ nữ Việt Nam mình con ạ!...”
4. Ngày trước, nhà mình sống chủ yếu bằng nghề nông. Như đám bạn cùng lứa trong làng, con cũng phải giúp bố mẹ cấy lúa, làm cỏ. Con chỉ mong cho mau đến tết, để khỏi phải ra đồng. So với lội bùn cuốc đất thì con thấy rửa lá dong hay nhặt đỗ xanh vẫn sướng hơn nhiều.
“Con gái vừa rửa lá dong vừa nghêu ngao hát. Nhìn vẻ phấn khởi ấy, mẹ lại thương sao cái dáng hao gầy xách nước tưới rau bên sông. Con phải cố gắng học thật giỏi để sau này đỡ vất vả con nhé!”
5. Chiều nay ở lớp con vừa học đến bài “Tắt đèn”. Cô giáo giảng cho chúng con nghe về cuộc sống cơ cực của người nông dân trong xã hội cũ. Bỗng dưng, con lại mong tết đến. Để bố mẹ của con được nghỉ ngơi vài ngày!
“Con gái dạo này chịu khó giúp mẹ bao nhiêu là việc. Mẹ thật vui vì thấy con đã trưởng thành hơn và biết thương bố mẹ hơn rồi…”
…......
Con đi học xa cũng đã gần 6 năm. Cuộc sống dạy con quen dần với tự lập, những bữa cơm một mình và thậm chí cả nỗi nhớ. Ấy thế mà, trong tiếng pháo nổ đì đùng đón năm mới nơi đất khách quê người, con lại da diết nhớ cái tết bình dị, không pháo không sâm panh, nhưng vẫn thật rộn ràng của nhà mình.
Con sống xa nhà luôn tự an ủi rằng “mình thật là siêu!” mỗi khi cần kìm nén nỗi nhớ!
Con đã quen với cuộc sống tha hương, con luôn nghĩ thời gian là bài thuốc kỳ diệu nhất!
Vừa líu lo chúc tết bố mẹ qua điện thoại xong, ngắm lọ hoa tầm xuân tự sắm hôm 29, hình ảnh những ngày tết cứ lần lượt chạy về trong lòng con và dòng nhật ký của mẹ như lại nhạt nhòa trước mắt.
Con gọi tết là những ngày của yêu thương, và từng trang nhật ký của mẹ là thềm xuân ấm áp. Chợt nhận ra, không phải thời gian, mà Những Yêu Thương Của Tết mới chính là dưỡng chất nuôi lớn tâm hồn con, cho con thêm thật nhiều sức mạnh để vững bước trên đường tương lai.
|
Cuộc thi Tùy bút Xuân Hoài Hương đã chính thức hết hạn nhận bài dự thi. Những bài dự thi đạt chất lượng vẫn tiếp tục được chọn đăng trên chuyên trang tuoitre.vn/Thiviet/Xuan-hoai-huong-2011 Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 33 triệu đồng, với: - Giải nhất (một giải): 7.000.000 đồng - Giải nhì (hai giải): 5.000.000 đồng/giải - Giải ba (hai giải): 3.000.000 đồng/giải - Giải khuyến khích (mười giải): 1.000.000 đồng/giải. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ chương trình Online cùng Tết Việt năm thứ 8 do Tuổi TrẻOnline tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận