Đoàn khởi hành từ ngày 1-8 và chuyến du hành bằng những vòng xe đạp ròng rã suốt một tuần.
Phá ổ buôn người, giải cứu 89 trẻ sơ sinhPhá đường dây buôn bán trẻ em Việt Nam sang Trung QuốcĐường dây bắt cóc cô dâu Việt sang Trung Quốc
Phóng to |
|
Những chàng trai, cô gái trẻ măng trên đường thiên lý kêu gọi chống buôn người - Ảnh do nhóm du hành cung cấp |
500km dọc đường gió bụi
Sáng 1-8, cả đoàn gồm bảy người xuất phát tại TP.HCM. Những con người “cưỡi ngựa sắt” rong ruổi qua các tỉnh thành Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ và đến Phnom Penh (Campuchia) để thực hiện chiến dịch tuyên truyền chống buôn người.
Bạn Lê Minh Đạo (tân sinh viên Đại học Ngoại thương, cơ sở 2 TP.HCM, phó đoàn) cho biết: “Khi đến mỗi tỉnh thành, tụi mình liên hệ với các cơ sở Đoàn tại địa phương để thực hiện các buổi tuyên truyền về chống buôn người. Tùy từng đối tượng tham gia mà đoàn sẽ có những sự thay đổi về nội dung, kỹ năng hướng dẫn sao cho phù hợp. Ví dụ, với trẻ em thì tụi mình kể chuyện Cô bé quàng khăn đỏ thời hiện đại, với người lớn thì báo cáo các số liệu, câu chuyện về buôn người cụ thể, với các bạn học sinh cấp III là diễn kịch, đố vui kiến thức...”.
Ngoài ra, cả đoàn cùng đạp xe với áo, cờ in thông tin về chống buôn người cũng đã thu hút sự chú ý của người dân trên đường. Bạn Trần Thúy An (tân sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM) cho biết: “Khi tụi mình đạp xe dọc quốc lộ 1A và nhất là vào các thành phố lớn như Cần Thơ, Vĩnh Long, khá nhiều người dừng lại hỏi han và quan tâm đến chuyện buôn người làm tụi mình thấy vui lắm!”.
Song song với việc tuyên truyền cho người khác, chính các bạn cũng có cơ hội nâng cao kiến thức của mình về nạn buôn người khi đặt chân đến Phnom Penh (Campuchia) và trực tiếp lắng nghe chia sẻ từ các thành viên của tổ chức phi chính phủ chống buôn người Chab Dai.
Bạn Trần Thu Thắm (sinh viên ĐH KHXH&NV TP.HCM) cho biết: “Có đến đây và nghe trực tiếp mình mới biết nạn buôn người khủng khiếp đến mức nào, không chỉ phụ nữ mà cả trẻ em gái 10-12 tuổi cũng bị bắt cóc thường xuyên ngay tại Phnom Pênh để bán sang Thái Lan, VN... Nhiều cha mẹ còn quan niệm chuyện đem con mình đi bán trinh là hết sức bình thường chỉ để nhận 500-700 USD”.
Làm điều có ích
Bạn Lê Minh Đạo, thành viên duy nhất chạy xe gắn máy chở các vật dụng, cho biết vừa lấy bằng lái môtô vài ngày do mới... đủ 18 tuổi. Có đến 5/7 thành viên của đoàn vừa tròn 18 tuổi, tham gia đoàn khi vừa kết thúc kỳ thi đại học. Nói về việc lựa chọn chuyến đi dãi dầu và khá mạo hiểm này, bạn Ngô Nữ Huyền Trang (thành viên ban điều hành) cho biết: “Chúng tôi chọn các thành viên tuổi 18 cho chuyến đi vì ở “cột mốc” 18, giới trẻ khao khát được làm những việc có ý nghĩa, được cống hiến và làm được điều đáng nhớ nhất cho mình và cộng đồng! Vậy tại sao lại không khơi gợi sức trẻ và niềm đam mê đó!”.
Bạn Trần Hoàng Đăng Khoa (tân sinh viên Đại học Y Phạm Ngọc Thạch) bày tỏ: “Đây là chuyến đi rất có ý nghĩa với mình vì lần đầu tiên đi qua nhiều tỉnh miền Tây và đến cả Campuchia theo hình thức du mục như vậy. Cũng khác với việc chỉ đơn giản là đi du lịch, ngắm cảnh, ăn uống, lần đi này mình còn mang theo một thông điệp và chia sẻ với rất nhiều người, cảm thấy rất có ích và giúp được cho cộng đồng nhiều hơn!”.
Bạn Trần Thúy An chia sẻ cảm giác lần đầu được đến một quốc gia khác đầy hào hứng: “Hai ngày ở Campuchia với tụi mình cực kỳ thú vị, vì đó là lần đầu tiên tụi mình phải giao tiếp với người khác không phải bằng tiếng nói mà bằng tay chân rồi tranh vẽ, máy tính... Không những vậy, qua chuyến đi này tụi mình còn học được rất nhiều kỹ năng xử lý tình huống khi đạp xe đường trường, tìm nhà nghỉ, truyền đạt ý tưởng..., những điều không dễ có ở tuổi 18 mới bước vào đời như thế!”.
Ý tưởng của một bạn trẻ 18 tuổi Chuyến đi (được đặt tên là Chiến dịch Cầu vồng) với thông điệp “Nâng nhận thức - hạ buôn người” là ý tưởng của bạn Phạm Trường Nhật Thanh (đang học tại Li Po Chun United World College, Hong Kong) năm nay vừa tròn 18 tuổi. Ngoài việc thuyết phục được bạn bè cùng tham gia chiến dịch này với mình, Thanh còn có sự ủng hộ hết mình của mẹ, bà Đào Thị Ái (46 tuổi) khi bà cũng xung phong cùng đạp xe và là thành viên chính thức của đoàn. Nhật Thanh và nhóm cho biết dự kiến năm sau cũng thực hiện một chuyến du hành tương tự, lần này sẽ đạp xe đến các huyện vùng sâu vùng xa ở đồng bằng sông Cửu Long và thời gian chuyến đi khoảng hai tuần, cũng với thông điệp chống nạn buôn bán phụ nữ. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận