02/11/2025 14:25 GMT+7

Những vòng xe đạp chở ước mơ đến trường

Đi theo bóng lưng người thầy rong ruổi khắp đường rộng tới hẻm nhỏ, dừng lại trước từng căn nhà, chở từng chiếc xe đạp cũ về. Cứ ai có xe không dùng nữa là gọi thầy, thầy đến nhận, sơn sửa rồi tặng lại cho học sinh nghèo.

xe đạp - Ảnh 1.

“Phải ràng chiếc to ở dưới thật chắc rồi mới tới chiếc nhỏ ở trên. Nhìn vậy thôi chứ một lượt chở được 4 - 5 chiếc lận đó”, thầy cười

Đó là công việc đã trở nên quen thuộc của thầy giáo Lê Khắc Dũng (40 tuổi, phường Vũng Tàu, TP.HCM) suốt gần hai năm qua.

Thầy Dũng bắt đầu từ năm 2023. "Hồi đó mình đi dạy gia sư, thấy nhiều nhà có xe đạp cũ phủ bụi. Bán ve chai cũng chẳng đáng bao nhiêu. Trong khi nhiều em học sinh lại phải đi bộ đến trường, trời nắng mưa gì cũng vậy. Thế là mình xin về, sửa lại, rồi tặng cho mấy em", thầy kể.

Những chiếc xe đạp đầu tiên đến tay học sinh là nhờ sự ủng hộ của phụ huynh và bạn bè. Thấy việc làm ý nghĩa, ngày càng nhiều người liên hệ tặng xe. 

"Mình muốn hỗ trợ các bé, tận dụng lại những đồ còn dùng được. Vừa giúp các em đến trường thuận tiện hơn, vừa góp phần giảm rác thải, bảo vệ môi trường", thầy chia sẻ.

Đến nay, thầy Dũng ước chừng đã sửa và tặng khoảng 400 chiếc xe đạp. Thầy không đếm kỹ, chỉ nhớ rõ từng gương mặt, từng nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ khi ngồi lên chiếc xe mới. 

"Lắm lúc mệt, cũng muốn dừng lại. Nhưng nhớ cảnh mấy em reo lên, đạp xe vòng quanh, mình lại có động lực để làm tiếp. Vui lắm, được làm việc mình yêu thích mà còn giúp được người khác", thầy bộc bạch.

xe đạp - Ảnh 2.

Suốt hai năm qua hình ảnh người thầy đi khắp hang cùng ngõ hẽm xin xe đạp cũ đã quá quen thuộc với người dân ở đây

xe đạp - Ảnh 3.

Chị Võ Thị Phương Thảo (36 tuổi, phường Vũng Tàu, TP.HCM) gửi hai chiếc xe đạp tặng lại cho các em cần

xe đạp - Ảnh 4.

Hết buổi sáng bận rộn với những chiếc xe cũ, chiều đến thầy lại lặng lẽ trở về với công việc chính là dạy gia sư

xe đạp - Ảnh 5.

Chính thầy Dũng cũng không ngờ bàn tay cầm bút, cầm phấn sẽ có ngày cầm cờ lê, ốc vít thuần thục đến thế

xe đạp - Ảnh 6.

Chính thầy Dũng cũng không ngờ bàn tay cầm phấn, bút đi dạy giờ đây cầm cờ lê, ốc vít thuần thục đến thế...

xe đạp - Ảnh 7.

Hai anh em Trọng Nghĩa và Ngọc Trâm (Trường tiểu học Chí Linh, phường Rạch Dừa) hào hứng với chiếc xe đạp mới

xe đạp - Ảnh 8.

Những nụ cười hồn nhiên và ánh mắt trong veo của học trò tiếp thêm sức mạnh để thầy không ngừng theo đuổi công việc ý nghĩa này

xe đạp - Ảnh 9.

Hình ảnh thầy Dũng với những chiếc xe đạp cũ thu gom từ khắp mọi ngõ ngách đem việc làm ý nghĩa đến với các bạn nhỏ khó khăn

Những vòng xe chở ước mơ đến trường - Ảnh 10.Lên non rước trẻ đến trường

TTO - Hơn 10 năm qua, nhóm thiện nguyện Nụ Cười Hồng, TP Đà Nẵng, miệt mài "cõng" theo những khu vui chơi, hệ thống lọc nước, rạp phim lưu động lên núi để biến ước mơ của trẻ thơ vùng cao thành hiện thực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên