05/03/2017 09:30 GMT+7

Những tin tức lâng lâng chới với…

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cuối tuần có nhiều chuyện hay ho quá. Đọc xong người vừa lâng lâng, vừa chao đảo, vừa chới với...

- Tin tức kiểu gì mà đọc vô như uống thuốc lắc vậy cha nội?

- Tin chới với nè: lễ hội hoa hồng ở thủ đô treo đầu dê bán thịt chó. Vé bán trên trời, người đông nghìn nghịt, vậy mà bên trong lèo tèo mớ hoa héo rũ, còn lại là chất ngất hoa giả trêu ngươi!

- Sự giả dối tràn ngập, hoa giả ăn thua gì...

- Tin chao đảo nè: một số địa phương hân hoan loan báo trả xe sang do doanh nghiệp tặng. Từ nay có nhiêu xài nhiêu, tận tụy công vụ, không vấn vương của biếu là của lo, của cho là của nợ nữa.

- Cái nào lâng lâng?

- Lãnh đạo thủ đô mới loan tin chấn động: cứ 180 quán bia vỉa hè là có 150 quán dính líu đến chuyện có người chống lưng, nhứt là các anh công an, rồi tới người trong các cấp chính quyền. Bởi chống lưng vậy nên vi phạm tùm lum, vỉa hè bị lấn chiếm, dẹp hoài hổng hết...

- Chuyện nghe thúi ruột vậy mà lâng lâng là sao cha nội?

- À, là vì chuyện này xưa nay được gói kín nhưng lần đầu tiên có người nói ra. Phải thẳng thắn có thừa mới nói được như vậy!

- Thấy rồi, nói rồi, vậy có chấn chỉnh được không?

- Con đường dài nhứt ở xứ mình là con đường giữa... nói và làm. Cứ lâng lâng, chao đảo, chới với và... chờ xem!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên