19/11/2004 00:10 GMT+7

Những tấm lòng cao cả - chuyện hồi xưa?

KIỀU TRINH
KIỀU TRINH

TT - Mỗi tối, dù các con phải đi học thêm và vẫn còn bài phải làm tới khuya, gia đình tôi đều cố gắng sắp xếp để không bỏ qua tập nào của bộ phim rất cảm động Những tấm lòng cao cả (phim Ý, 12 tập, phát trên VTV3).

iDaONuD4.jpgPhóng to
Thầy giáo Julio Peboni - một tấm lòng cao cả
TT - Mỗi tối, dù các con phải đi học thêm và vẫn còn bài phải làm tới khuya, gia đình tôi đều cố gắng sắp xếp để không bỏ qua tập nào của bộ phim rất cảm động Những tấm lòng cao cả (phim Ý, 12 tập, phát trên VTV3).

Lặng lẽ, từng câu chuyện nho nhỏ trong phim tự nhiên gây xúc động. Chuyện về một người thầy mái tóc muối tiêu, vẻ mặt chịu đựng, mỗi tháng lại bớt giờ học kể cho trò nghe một câu chuyện cảm động về tấm gương thiếu nhi nào đó. Chuyện một chú bé đánh trống ngoài mặt trận, bị thương nhưng vẫn cố gắng lết về hậu phương gọi tiếp viện cho quân mình.

Chuyện cậu bé khác ngồi hằng ngày bên giường bệnh chăm sóc một người đàn ông xa lạ, không nỡ bỏ đi ngay cả khi đã nhận ra đấy không phải cha mình... Những câu chuyện đó đã cảm hóa mấy đứa trẻ ngỗ ngược, khiến chúng dần dà cộng tác, quyến luyến thầy, rồi bắt đầu làm những việc cao thượng hồi nào chính chúng cũng chẳng hay...

Có điều gia đình tôi vừa xem vừa... tranh luận. Như đến đoạn thầy giáo đi tìm học trò trong tiết trời giá lạnh để mang về chăm sóc, tôi kể cô giáo tôi ngày xưa cũng đến tận nhà nắm lấy tay tôi khi tôi có chuyện buồn... Nhưng con gái lớn của tôi năm nay học lớp 5, dù rất thích bộ phim đã tỏ vẻ không tin. Cháu bảo rằng những chuyện đó chỉ có ở... hồi xưa.

Có lẽ vì ở kỳ kiểm tra giữa học kỳ I mới đây, cháu đã bị đánh hai lần: lần một là khi sửa bài kiểm tra môn toán, cô phát hiện cả lớp chỉ có chừng sáu, bảy HS đúng hoàn toàn, còn lại (khoảng hơn 30 HS) sai ít nhiều: xòe tay ra đánh hai roi. Đến khi biết điểm chính thức, những ai không được 10, tức là 8 điểm như cháu, cũng xòe tay: ba roi nữa. “Các bạn khôn mà con cũng khôn xòe tay trái, còn bạn N. quên xòe tay phải, bị đánh đau viết không nổi. Mới vậy đã bị đánh, chứ bỏ học kiểu mấy bạn này (nhân vật trong phim) chắc bị đuổi luôn!”.

Tôi không biết thuyết phục con ra sao, vì chính tôi sau đó cũng bị lung lay: khi kể chuyện cho người bạn, chị bèn hưởng ứng: con chị làm bài sai, bị cô kêu lên bục đứng, cả lớp lần lượt lên tát vào hai má bạn, mỗi người một cái...

Làm thế nào để thuyết phục bọn trẻ rằng những câu chuyện trong phim vẫn đang có thật ngoài đời khi chính chúng đang chứng kiến và chịu đựng những điều ngược lại? Làm thế nào để nói với các cô rằng vết roi sẽ mờ đi, nhưng vết hằn trong tâm hồn trẻ có thể khiến chúng thành bệnh hoạn?

Dù sao trong tháng kỷ niệm Ngày nhà giáo này, thật ý nghĩa khi chiếu lại Những tấm lòng cao cả. Bởi công sức của thầy cô muôn đời vẫn xứng đáng được tôn vinh. Mong sao Những tấm lòng cao cả sẽ lay động mạnh mẽ, để ươm lấy khát khao trồng người nơi những ai còn trên bục giảng, tiếp thêm sức mạnh cho họ chống lại nỗi sợ hãi mang tên thành tích, chỉ tiêu... để đừng vô tình trở thành hung thần của con trẻ, để thật sự trở thành những niềm kính trọng sâu sắc khiến chúng mãi mãi không thể nào quên...

KIỀU TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất