![]() |
Câu chuyện đi kèm ảnh: Trời sáng nay phủ một lớp sương mỏng. Huế lành lạnh, ngược theo con đường về vùng thôn quê là những chuyến xe chở hoa đang lên phố. Dừng chân tại một con đập nhỏ, một trong những nhịp chân nối thôn quê với thành phố. Từng chuyến xe chở hoa nhịp nhàng lăn bánh. Những đường dây thép bảo vệ con đường ngang qua phía trên con đập như một khuông nhạc đang dạo những nốt nhạc nhiều sắc màu của những chiếc xe chở hoa. Tia nắng ban mai thôi ẩn mình sau những lớp sương sớm đưa những tia nắng ấm áp hoà nhịp cùng “Những nốt nhạc Xuân”. Đâu đó vang lên bài hát điệp khúc mùa xuân đưa những chuyến xe lên. Ảnh: Nguyễn Đức Trí |
Với thành cầu là khuôn nhạc, những người chở hoa là những nốt nhạc, tác giả Đức Trí đã bắt được khoảnh khắc rất đời thường nhưng cũng rất đỗi nên thơ này của những ngày cận Tết. Nhiếp ảnh gia Lê Xuân Thăng, Phó chủ tịch hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, thành viên Ban giám khảo nhận xét: "Ảnh có ánh sáng đẹp, với một cái tên thơ mộng, có nhịp điệu, tạo được sự rung cảm. Người thực, việc thực, việc bình thường trở nên ý nghĩa, tạo sức lan tỏa ấm áp nơi người xem."
Đoạt giải nhì cũng là một tác giả trẻ, hiện đang sống tại Hoa Kỳ: Lý Chí Hùng, với tác phẩm Xuân hân hoan. Bức ảnh đã thể hiện được sự hân hoan trên gương mặt của những nhân vật ở xa quê hương vẫn nhớ về nguồn cội, rộn ràng niềm vui đón Tết.
![]() |
Câu chuyện đi kèm ảnh: Tôi cảm thấy may mắn bởi vì đã bắt được “khoảnh khắc vàng” hiếm có này. Đôi bạn trẻ này đang thích thú vui đùa với nhau bên gian hàng trưng bày quà tết trong làng văn hóa Việt Nam. Ánh nắng vàng chiếu lấp lánh như làm tăng thêm niềm hân hoan ngày xuân. Ảnh chụp ngày 12-02-2010 tại Hội chợ Tết sinh viên Việt Nam ở công viên Garden Grove Park, California, Hoa Kỳ. Ảnh: Lý Chí Hùng |
Tấm ảnh đoạt giải ba, thuộc về một tác giả nữ: Trần Thị Minh Hà, là Xuân đầu đời. Bức ảnh đã chộp đúng một khoảnh khắc rất đầm ấm, tươi vui của một gia đình trẻ. Cả nhà đang cùng nhau lưu giữ một mùa xuân đầu đời của một thành viên mới trong gia đình.
![]() |
Ghi chú kèm ảnh: Chụp tại đường hoa Nguyễn Huệ, lúc 9g ngày 11-02-2010. Ảnh: Trần Thị Minh Hà |
Năm tác phẩm đoạt giải khuyến khích đồng hạng lần lượt thuộc về: Xuân hội nhập (Ngô Quang Phúc - TP.HCM), Nét đẹp ngày xuân (Nguyễn Văn Thương - Lâm Đồng), Hoa xuân Sa Đéc (Hà Văn Đông - TP.HCM), Trên phố ngày xuân (Lê Ngọc Bích - Hà Nội), Thương hồ đón Tết (Phan Văn Hiền - An Giang). Các tác phẩm này cũng đã chia sẻ cùng người xem những khoảnh khắc lạ, ấn tượng, và tiêu biểu của ngày xuân, tạo được nhiều cảm xúc đẹp.
Kết quả chung cuộc:
|
![]() |
Ghi chú đi kèm ảnh: Du khách nước ngoài đang đốt nhang ở chùa Bà trên đường Nguyễn Trãi, Q.5, TP.HCM. Ảnh: Ngô Quang Phúc |
![]() |
Câu chuyện đi kèm ảnh: Đến Nhà Lớn vào ngày 04-02-2010 (nhằm ngày 21 tháng chạp), du khách sẽ được chứng kiến cảnh viết liễn Tết . Hình ảnh những ông già, phụ nữ mặc áo the đen, đầu đội khăn vấn, ngồi trên chiếc chiếu, tay miệt mài viết liễn là nét đẹp được lưu truyền từ nhiều đời nay tại xã đảo này. Đây cũng là nơi hiếm hoi còn lưu giữ được phong tục viết liễn đón Xuân. Nội dung những câu viết trên liễn ngày Tết ở Nhà Lớn thường là có nội dung giáo dục, phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ tiên: Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín. Ảnh: Nguyễn Văn Thương |
![]() |
Ghi chú kèm ảnh: Địa điểm: Làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp; thời gian: 30-1-2010; Xe hoa chở từ làng hoa Sa Đéc ra bến thuyền đưa hoa đi các nơi. Ảnh: Hà Văn Đông |
![]() |
Ghi chú kèm ảnh: Ảnh chụp tại phố Lý Thái Tổ - Hà Nội vào ngày 26 tháng chạp âm lịch |
![]() |
Ghi chú kèm ảnh: Quanh năm lênh đênh trên sông nước, nhưng khi năm hết tết đến, dân thương hồ tìm một bến chợ đậu dừng chân đón tết, cũng sắm hoa và mâm cơm rước ông bà như ở nhà mình. Ảnh chụp ngày 29 tết (12-2-2010). Ảnh: Phan Văn Hiền |
Chiều 4-3-2010, Ban chung khảo đã phải làm việc căng thẳng hơn ba giờ đồng hồ để chấm giải. Cụ thể, ở vòng 1, từ 148 tấm ảnh, đã có 80 ảnh được tiếp tục lọt vào vòng 2, con số ở vòng 3 là 34, ở vòng 4 còn lại 15 ảnh, và sau đó mới chọn được 8 ảnh để xét giải. Thành phần Ban Giám khảo: 1. Ông Tăng Hữu Phong, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ2. Ông Nguyễn Công Thành, Đại diện phòng Ảnh báo Tuổi Trẻ3. Ông Lê Xuân Thăng, Nghệ sĩ nhiếp ảnh4. Ông Lê Hồng Linh, Nghệ sĩ nhiếp ảnh5. Ông Lê Hoàng Đạt, công ty LG Việt Nam, đại diện nhà tài trợ |
Một hoạt động khác cũng rất thu hút bạn đọc là phần bạn đọc cùng làm Ban giám khảo thông qua các lá phiếu bầu chọn. Đến thời điểm 24g00 ngày 28-2-2010, cuộc thi đã nhận được 1.137 lượt tham gia bầu chọn.
Bức ảnh Tình xuân của tác giả Nguyễn Ngọc Sâm (Đà Nẵng) với tổng cộng 444 lượt bầu chọn đã đoạt giải Ảnh được bạn đọc bình chọn (giải là một điện thoại LG KP500, trị giá 2.900.000 đồng).
![]() |
Ghi chú kèm ảnh: Một nét đẹp chân chất mà gần gũi lạ kỳ. Trong ảnh là vợ chồng cụ ông Trần Duệ và Đặng Thị Kha. Ảnh chụp 13-2-2010 tại Đội 6, Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Ngọc Sâm |
Hai giải phụ dành cho bạn đọc bình chọn chính xác nhất (mỗi giải: một điện thoại LG KP500, trị giá 2.900.000 đồng) thuộc về Trịnh Thị Minh Châu và Đoàn Lan Anh (cùng ở Quảng Nam) với con số bầu chọn lần lượt là 444 và 443.
![]() |
![]() |
Kết quả bầu chọn thể hiện trên Giao diện kiểm tra |
Cuộc thi ảnh Xuân hân hoan do Tuổi Trẻ Online tổ chức (Công ty LG VN và Hệ thống siêu thị Thế giới di động đồng tài trợ) đã diễn ra trên chuyên trang tuoitre.vn/thianh từ ngày 7-2 đến ngày 22-2-2010, đã nhận được 11.287 ảnh dự thi, thu hút hơn 500.000 lượt xem ảnh, 1.137 lượt bình chọn. Tổng giải thưởng cuộc thi trị giá hơn 51 triệu đồng.
Lễ trao giải sẽ được thông báo sau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận