30/07/2021 10:18 GMT+7

Những người dám giã từ ký lương - Kỳ cuối: Bỏ thực tại, đi săn chuyện độc lạ

LÊ VÂN
LÊ VÂN

TTO - "Phú độc lạ" chợt trở thành một influencer - người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội chỉ sau hơn một năm trình làng kênh Độc lạ Bình Dương và Độc lạ Việt Nam.

Những người dám giã từ ký lương - Kỳ cuối: Bỏ thực tại, đi săn chuyện độc lạ - Ảnh 1.

Phú với cụ ông có mái tóc dài nhất Việt Nam

Lối rẽ không ngờ

Đoàn Như Phú, 36 tuổi, hiện sống ở Bình Dương, từng là nhà báo nhưng đã rẽ ngang sang con đường tìm những câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Hiện Công ty Độc lạ Việt Nam của Đoàn Như Phú có tám nhân viên. Trong đó êkip để sản xuất các video hằng tuần chủ đề "độc lạ" phát trên nền tảng mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok... chỉ có bốn người, bao gồm "hai người tí hon" thường dẫn chuyện hoặc làm hoạt náo viên, Phú đạo diễn và một bạn quay phim.

Hai cô nàng tí hon trong các video của Phú chỉ cao 1,04m và 1,07m, nặng chừng 20kg. Còn anh chàng bảo vệ công ty là một người khổng lồ có biệt danh "Bình sumo" nặng 215kg, cao gần 2m, không biết chữ nhưng rất hóm hỉnh, hiền lành. Ở công ty, các bạn nhân viên được Phú dạy thêm tiếng Việt và được thầy khác dạy tiếng Anh. Ngoài ra, công ty còn đào tạo và hợp tác làm việc với 10 người tí hon trong CLB Người Bé Bỏng do công ty sáng lập.

Đang có việc ổn định ở một tờ báo lớn, tại sao Phú lại chọn hướng rẽ ngang? Chàng trai gốc Quảng Ngãi bộc bạch: "Phú có hơn 10 năm làm việc tại một tờ nhật báo ở TP.HCM. Có nhiều lý do khiến mình chuyển từ làm báo sang lĩnh vực chuyên sản xuất video phát trên nền tảng mạng xã hội. 

Rõ ràng là công nghệ đã giúp video lan tỏa chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube và Facebook. Một video Phú làm được 1 triệu, thậm chí vài triệu lượt xem trong 24 giờ không phải là chuyện quá khó". Nhưng Phú cũng nhấn mạnh nghề báo là một nghề rất thú vị, ý nghĩa và nghiệp vụ nghề báo sắc bén đã giúp Phú rất nhiều trong việc sản xuất video độc lạ.

Năm 2019, Phú nghe một phóng viên cùng làm chung ở tòa báo chia sẻ nếu làm video đăng lên YouTube là được trả tiền. Sẵn tò mò, Phú về tự nghiên cứu làm YouTube. Khi kênh YouTube Độc lạ Bình Dương bắt đầu hoạt động, Phú phải di chuyển liên tục tìm đề tài và quay sản phẩm. Vì không đảm bảo được việc làm hai nơi, Phú nộp đơn xin nghỉ làm báo. 

Anh nhớ lại: "Đó là khoảng tháng 5-2019. Mình giấu gia đình vì nghĩ rằng ai cũng sẽ cho đó là quyết định mơ hồ của mình. Ba mẹ mình là giáo viên, từng rất kỳ vọng vào cậu con trai là nhà báo ở Sài Gòn...". Tiếp theo đó, khi kênh YouTube bắt đầu tốt lên, Phú phát triển làm đa kênh, mở thêm các trang fanpage trên nền tảng Facebook và mở Công ty Độc lạ Việt Nam.

Phú bắt tay làm video đầu tiên đăng lên mạng xã hội cách đây hai năm. Hồi mới làm YouTube, Phú một mình làm tất cả các khâu. Anh kể: "Lần đó, một mình Phú chạy ôtô từ Bình Dương xuống khu vực rừng U Minh Thượng (Kiên Giang) quay một gia đình độc lạ. 11 người trong gia đình này có hình thù tay chân kỳ lạ. Mỗi bàn tay hay bàn chân đều chỉ có hai ngón. Một mình Phú ở hiện trường tự quay, dẫn chuyện, sau đó vô nhà nghỉ tự chép dữ liệu ra máy để dựng phim.

Do thiếu ngủ và áp lực nên thay vì chép dữ liệu vào máy tính Phú lại xóa toàn bộ dữ liệu cả một ngày quay phim. Hôm sau Phú buộc phải trở lại gia đình kia để ghi hình lại. Anh chàng hóm hỉnh kể: "Phải phỏng vấn lại những câu hỏi mà hôm qua mình đã biết câu trả lời khiến buổi ghi hình trở nên ngớ ngẩn, lạt lẽo đến mắc cười. Từ đó Phú thấy cần phải làm việc theo đội nhóm để chia sẻ áp lực và Phú đi tới quyết định mở công ty".

Hiện nay, mỗi ngày công ty của anh nhận các cuộc điện thoại, tin nhắn từ khắp nơi báo những chuyện độc lạ. Trong đó có những tin báo hết sức hấp dẫn mà Phú đã triển khai thành các video độc quyền, nhiều triệu view. Chẳng hạn như: "Chú Phú ơi, tui ở Bình Dương, tui có nuôi một con chó biết hát, mỗi lần nghe ca sĩ Đan Nguyên hát trên tivi là nó hứ hứ theo, điệu hứ hứ rất bài bản, theo nhịp điệu bài hát đàng hoàng". 

Hoặc: "Chị tôi 65 tuổi, sống ở Đồng Nai, chị ấy vừa cưới được anh chồng Pakistan có 24 tuổi. Như vậy có độc lạ không?". Có khi là: "Bà chị ruột của tui ở Tiền Giang nuôi một con gà bốn chân. Giờ chị bị bệnh, muốn kênh Độc lạ xuống hô bán đấu giá con gà ấy để bả lấy tiền trị bệnh được không?"...

Và cứ nhận được tin báo, sau khi thẩm định, êkip làm video của Phú gồm Phú - đạo diễn kiêm biên kịch, MC, hai người tí hon cùng dẫn chuyện, một bạn quay phim lại leo lên xe đi tìm chuyện độc lạ và kể lại.

Những người dám giã từ ký lương - Kỳ cuối: Bỏ thực tại, đi săn chuyện độc lạ - Ảnh 2.

Những người dẫn chuyện tí hon vui vẻ và Phú (bìa phải)

Đi khắp nơi săn chuyện độc lạ

Nhớ lại những ngày đầu khi mới lập kênh Độc lạ Bình Dương, do không có nguồn tin từ khán giả, Phú phải rất khó khăn để kiếm được thông tin độc lạ. Có rất nhiều lần Phú đi quay rất xa nhưng lại thất bại vì nhân vật không đồng ý hoặc thông tin trên mạng bịa đặt. Đó là thời gian Phú gặp nhiều áp lực vì thu nhập chưa ổn định, đằng sau còn có vợ con. "Nhưng vì đã quyết tâm nên mình nghĩ rồi mọi thứ sẽ ổn" - Phú tâm sự tiếp tục dò dẫm tìm chuyện độc lạ ở Bình Dương và nhiều tỉnh thành khác.

Một lần dò dẫm trên mạng, Phú phát hiện thông tin về một cô gái tên Ly, sống tại Vĩnh Long, 19 tuổi, nhưng chỉ nặng có 8kg và cao có 70cm, nên đã tức tốc đi gặp. Sau đó, video này đạt 12 triệu lượt xem trên Facebook và gần 2 triệu lượt xem trên YouTube với tiêu đề "Cô nàng bé bỏng nhất Việt Nam, dễ thương như búp bê".

Sau khi Ly lên sóng, rất nhiều bạn tí hon khắp Việt Nam gọi điện thoại về kênh của Phú thông báo mình cũng có hình thể đặc biệt như Ly. Và Phú đã đi đến Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Trà Vinh, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Nai... để gặp những nhân vật tí hon mới này. Các bạn đều có một đặc điểm chung là rất dễ thương nhưng cũng rất tự ti, vì nghĩ rằng với hình thể như thế mình sẽ không có bạn, suốt đời ăn bám gia đình vì không biết làm gì kiếm ra tiền.

Theo Phú, thị trường video trên các kênh YouTube hiện nay rất cạnh tranh, lại hay bị ăn cắp bản quyền rồi phải đối ngoại với các đơn vị truyền thông nằm ngoài Việt Nam để phát triển kênh. Do đó, Phú cũng có thêm một cộng sự về công nghệ thông tin là phó giám đốc phụ trách phần kỹ thuật, trực tuyến, đàm phán hợp đồng, hiện đang hợp tác với công ty qua hình thức làm việc trực tuyến vì bạn này định cư ở Phần Lan. 

Phú chia sẻ: "May mắn là tôi có một người bạn từ thời đại học hiện định cư ở Phần Lan. Cậu ấy lo phụ trách đối tác nước ngoài và kỹ thuật trên nền tảng trực tuyến. Ngoài ra còn có các cộng sự về biên kịch, truyền thông, quay phim, vì khi kênh phát triển, một mình Phú làm không xuể".

Sau hơn 1,5 năm mở kênh, hiện hai kênh "độc lạ" trên YouTube của Phú đã được nút vàng, tích xám và dấu tích xanh trên Facebook. Do dịch COVID-19 nên hiện nay nhóm Phú đang triển khai quay một seri phim sitcom (dạng phim hài hước theo tình huống) tại công ty. Phú thường bắt đầu công việc vào lúc 8h30 sáng và kết thúc công việc lúc 17h30 để về nhà chơi với con.

Mơ về ngôi làng độc lạ trên cao nguyên

"Mình có ý tưởng sẽ di chuyển lên cao nguyên lập làng người "độc lạ", mở farmstay để thu hút du lịch độc lạ. Qua tiếp cận với những người "độc lạ", mình nhận thấy họ rất buồn, cô đơn vì phải sống một mình ở nhà. Và họ luôn muốn đến một nơi nào có người giống mình, được làm việc và có thể sống một cuộc đời ý nghĩa như tất cả chúng ta" - Phú chia sẻ.

Những người dám giã từ ký lương - Kỳ 9: Chối lương ngàn đô, về làm mắm sạch Những người dám giã từ ký lương - Kỳ 9: Chối lương ngàn đô, về làm mắm sạch

TTO - Lương kỹ sư xây dựng ngàn đô của chồng và lương trình dược viên của vợ cũng xấp xỉ ngàn đô. Nhưng vợ chồng Lê Ngọc Anh và Doãn Hải Vân đã bỏ hết để trở về quê hương xây dựng thương hiệu mắm truyền thống.

LÊ VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên