16/06/2007 16:42 GMT+7

Những người cha hoàn hảo

VÕ TẤN MỸ (Theo Daily Inspiration)
VÕ TẤN MỸ (Theo Daily Inspiration)

TTO - Cha tôi mất trước khi tôi sinh ra, nhưng cuộc sống đã cho tôi nhiều người cha để bù đắp vai trò đó.

Trẻ con thường vui thích khoe với nhau về cha của mình, rằng cha của chúng là người rộng lượng nhất, là người tốt nhất, và tài hoa nhất... Tôi luôn đứng ngoài những trò vui này của chúng bạn.

Lớn lên, tôi bắt đầu khám phá ra nhiều điều về người cha, tôi nghĩ người cha có những điều kỳ diệu nào đó đã khiến cho bọn trẻ thật tự hào khi khoe cha mình với bạn bè của chúng. Tôi cũng tự hào khám phá ra rằng cha tôi là một rất tài hoa và tử tế. Khi cảm nhận được về người cũng là lúc người mãi mãi hiện diện trong lòng tôi. Nhịp cầu duy nhất giữa người và tôi là tình bạn, lòng tin và sự ân cần.

Tôi luôn nghĩ người đã quan tâm đến những gì tôi đã quan tâm, người đã lưu ý đến những nhu cầu và những âu lo của tôi, người rất yêu tôi và luôn động viên tôi. Tất cả những điều này luôn hiện diện trong tôi dẫu chúng tôi chưa từng có nhau trong bữa tiệc lớn của tình cha-con, dẫu cho người chưa bao giờ xem được sổ liên lạc gia đình-nhà trường của tôi, và dẫu rằng người đã ra đi vĩnh viễn bốn tháng trước khi tôi sinh ra.

Trong suốt tuổi thơ tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy thiếu vắng những hình ảnh của đấng sinh thành. Có lẻ rằng con người không thể cảm thấy thiếu những gì mà người đó không biết. Sau này, tôi bắt đầu tìm hiểu và luôn tự nhủ rằng: Tôi có một người cha. Hơn thế nữa, tôi nghĩ tôi có rất nhiều người cha. Ông có nhiều khuôn mặt, là người bạn đặc biệt và người cha đáng yêu trong những con người hiện diện xung quanh tôi. Khi tôi cần một người cha, ông lúc nào cũng hiện diện. Ông là bất cứ người nào đã dành cho tôi tình thương yêu.

Tôi được học hỏi nhiều về cương vị làm cha từ những người cha của bạn tôi. Ba trong số những người cha đó là đặc biệt nổi bật: người cha thứ nhất rất nghiêm khắc, căn nhà trở nên yên tĩnh khi ông ta đi làm về, và dường như thiếu vắng tiếng cười. Người cha thứ hai rất vui tính, ông mang niềm vui và tiếng cười đến căn nhà, ông quan tâm nhiều đến trẻ con và thậm chí trông giống như một người bạn của con hơn là một người cha, ông luôn làm cho tôi có cảm giác rất đặc biệt. Người cha thứ ba rất chừng mực giữa sự nô đùa và các giới hạn phải có, nâng niu và chu đáo với những đứa con. Những người cha ấy luôn thể hiện mình như một tấm gương cho con trẻ noi theo.

Những người cha khác: Đó là những người thầy đã cho tôi những bài học quan trọng của cuộc sống. Những người thầy đã dạy tôi yêu thể thao, dạy tôi yêu cuộc sống ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh tồi tệ nhất, dạy tôi điều quan trọng của sự học và khích lệ tôi chuyên cần hơn, giúp tôi đi đúng hướng và thực hiện những hoài bão của mình.

Dẫu rằng tôi chẳng bao giờ có được cơ may để biết về người cha thật sự của mình, tôi cũng thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi rất nhiều người cha để bù đắp vai trò đó - một người cha hoàn hảo. Điều quan trọng nhất, tôi xin cảm ơn cuộc sống đã xây dựng nên mối quan hệ giữa người cha hoàn hảo đó và tôi, một đứa con chưa thật hoàn hảo.

Thật khó khăn khi bạn không có một người cha rộng lượng nhất, tuyệt vời nhất và tài giỏi nhất luôn chở che và theo suốt cuộc đời bạn. Vì vậy, tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi cảm nhận được những điều tốt đẹp nhất của những người làm cha và cho tôi niềm vui sướng khi được đón nhận và tận hưởng những điều tốt đẹp đó.

VÕ TẤN MỸ (Theo Daily Inspiration)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất