15/11/2010 06:37 GMT+7

"Những mảnh ghép" của đau thương và hạnh phúc

HÀ HƯƠNG
HÀ HƯƠNG

TT - "Tôi kể về cuộc sống của tôi trên những miếng gỗ ghép lại thành hàng rào. Với tôi, cuộc sống là vô vàn những mảnh ghép. Những mảnh ghép không hoàn chỉnh tạo nên một hay nhiều câu chuyện. Câu chuyện tôi đang nói đến là câu chuyện về đời sống tình cảm của tôi, những câu chuyện đã qua về những người đã đến và đi trong cuộc đời tôi, về đứa con tôi chưa từng biết mặt. Tất cả xuất hiện trong đời tôi và ra đi để lại trong tôi những mảnh nhỏ về kỷ niệm, về hạnh phúc hay những mất mát đau buồn".

Đó là những lời tự sự của họa sĩ Nguyễn Hương Giang về triển lãm cá nhân của mình mang tên Những mảnh ghép (*).

HJwDjrdv.jpgPhóng to

Một tác phẩm tranh khắc gỗ của Nguyễn Hương Giang - Ảnh: Hà Hương

Những dòng cảm xúc này cũng được ghi trên những mảnh gỗ ghép rời rạc như bức tường rào. Thế giới nghệ thuật của Nguyễn Hương Giang mang đến cho người xem cảm giác như đang chứng kiến nội tâm và ký ức của cô. Một thế giới được bao kín, bảo vệ phía trong những tường rào. Thi thoảng, nỗi đau của nội tâm trỗi dậy tạo nên những dấu vết cào xé trên thớ gỗ. Dữ dội và mạnh mẽ thế thôi nhưng tận sâu linh hồn vẫn là những nỗi đau và xúc cảm của một người đàn bà dễ bị tổn thương.

Cũng bởi những xúc cảm đàn bà đó mà người xem bị ám ảnh bởi hình ảnh những đứa trẻ con trong tranh của Giang. Nhưng, những đứa trẻ dường như thuộc về một thế giới xa xôi nào đó, nó không thuộc về thực tại.

Có lẽ cảm giác rõ ràng nhất mà những bức tranh khắc gỗ này đem lại là cảm thức về sự sống. Với Giang, sự sống dù sinh ra và kết thúc thì mãi mãi vẫn là sợi dây mạnh mẽ không thể cắt lìa. Và sự sống với những quy luật riêng của nó chính là nỗi day dứt ám ảnh nữ họa sĩ.

Dù triển lãm Những mảnh ghép khơi dậy nhiều xúc cảm nơi người xem, cũng không khó nhận ra Nguyễn Hương Giang mới chỉ là người chạm ngõ ở lĩnh vực tranh khắc gỗ, bởi kiểu khắc gỗ đơn giản kết hợp với tô màu trên gỗ dường như chưa theo kịp với những cảm xúc mà Nguyễn Hương Giang muốn chuyển tải. Trước Những mảnh ghép, công chúng đã biết đến những thử nghiệm của nữ họa sĩ sinh năm 1974 ở thể loại sắp đặt, video art, và triển lãm chung với nhóm Hanoilink. Tác phẩm của Nguyễn Hương Giang cũng đã có mặt tại các triển lãm ở Úc, Mỹ, Pháp.

Tác phẩm sắp đặt duy nhất được trưng bày trong triển lãm có tên 3592 ngày (ảnh). Nguyễn Hương Giang lý giải: “Đó là ngày của sự nhớ, thương và yêu về đứa con chưa một lần được nhìn thấy mặt. Sự sống và cái chết đến cùng lúc. Sự khởi đầu và kết thúc đến cùng lúc... Tôi vẫn đang sống trong sự nhớ như không thể quên”.

lcoCYScQ.jpgPhóng to
Ảnh: Hà Hương

(*) Triển lãm khai mạc tối 14-11 và kết thúc vào ngày 18-11 tại Vietart Centre (42 Yết Kiêu, Hà Nội).

HÀ HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất