13/06/2010 04:43 GMT+7

Những kẻ tàng hình trước khung thành tuyển Anh

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Bàn đốt lưới nhà của Green trước tuyển Mỹ đã tuy không khiến Tam Sư bị loại nhưng nó đã gióng lên một hồi chuông báo động rất lớn về tình hình thủ môn của nước Anh.

Không nên để đèn xanh trước khung thành!

mGqKbl7O.jpgPhóng to
Sự thất vọng của Green sau bàn thua ngớ ngẩn trước đội Mỹ - Ảnh: Reuters

Kể từ sau Peter Shilton giải nghệ, tuyển Anh luôn chật vật tìm một người gác đền xứng đáng. Tại World Cup 1990, có Shilton tuyển Anh đã lọt vào bán kết. Và từ đó đến nay tuyển Anh, dù có rất nhiều hảo thủ ở các tuyến trên, đã không thể tái lập thành tích đó.

Anh vắng mặt tại World Cup 1994. David Seaman bắt chính cho tuyển Anh tại World Cup 1998 và 2002. Tại World Cup 2006, trọng trách này được trao cho Robinson. Và thật trớ trêu, cả hai cầu thủ này đều có tai tiếng với một bàn thua rất ngớ ngẩn.

Với David Seaman, đó là một pha chọn vị trí không tốt trong trận tứ kết World Cup 2002 gặp Brazil tuyển Anh thủng lưới sau cú đá phạt trực tiếp của Ronaldinho và Tam Sư bị loại.

Video clip bàn thua của David Seaman tại World Cup 2002

Còn với Robinson đó là pha đá bóng hụt từ đường chuyền về của Gary Neville trong trận vòng loại Euro 2008, biếu bàn thắng cho Croatia, góp phần "vất đi" chiếc vé dự Euro 2008.

Video clip bàn thua của Robinson trước Croatia

Nóng hôi hổi là pha để thủng lưới của Green trong trận gặp Mỹ vào rạng sáng 13-6 tại World Cup 2010. Bàn thắng không khiến tuyển Anh bị loại nhưng nó là báo động đỏ cho HLV Capello. Theo đánh giá của thủ môn Casillas thì thủ môn chính là điểm yếu nhất của tuyển Anh.

Nguy hơn cho HLV Capello ở chỗ Green chính là lựa chọn tốt nhất trong thời điểm hiện tại của ông. David James đã ở tuổi 39 và chắc chắn anh sẽ không thể tỏa sáng như một Dino Zoff cũng ở độ tuổi này tại World Cup 1982 trong khi Joe Hart hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Quả thật vậy, cả ba thủ môn của tuyển Anh tại World Cup 2010 đều không phải của một đội mạnh tại Premier League và cả ba hầu như chưa bao giờ thi đấu ở đấu trường Champions League. Thủ môn Casillas đánh giá: "Nếu bạn chưa bao giờ chơi ở đấu trường cao nhất cấp CLB thì bạn sẽ rất khó chơi bóng đỉnh cao ở cấp đội tuyển".

Tây Ban Nha đăng quang tại Euro 2008 nhờ họ có một Casillas xuất sắc; Ý vô địch World Cup 2006 với đôi tay vàng của Buffon; Inter Milan vô địch Champions League 2009-2010 do Julio Cesar chắc chắn trong khung gỗ. Chuyên gia Đoàn Minh Xương cũng nhận định rằng để vô địch, cần phải có một thủ môn thật giỏi.

Vậy thì thật đáng lo cho tuyển Anh!

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên