26/04/2021 11:46 GMT+7

Những hạt sạn trên sân bóng phong trào - Bài 1: Nghe những 'vua phủi' kể chuyện bị triệt hạ

H.ĐĂNG - H.DƯ - Đ.KHUÊ
H.ĐĂNG - H.DƯ - Đ.KHUÊ

TTO - Sân bóng mini từ lâu đã là một trong những hình thức tập luyện thể thao phong trào phổ biến nhất của người dân do vừa vui, khỏe mà lại đủ tính hấp dẫn, sức cạnh tranh.

Những hạt sạn trên sân bóng phong trào - Bài 1: Nghe những vua phủi kể chuyện bị triệt hạ - Ảnh 1.

Những cảnh tượng ẩu đả, gây hấn nhau diễn ra thường xuyên ở các giải bóng đá phủi - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Theo thời gian, các giải đấu trên sân bóng đá mini nhiều như "nấm sau mưa". Nhưng sự "nóng đầu" ăn thua của một số cá nhân đã khởi phát những pha chơi bóng triệt hạ, rượt đánh trọng tài ở các giải đấu nhỏ... làm xấu đi một sân chơi hấp dẫn.

Bóng đá phong trào ở VN được yêu thích đến mức các video clip sân bóng phủi ngày nay đầy rẫy trên mạng xã hội. Nhưng bên cạnh những bàn thắng đẹp, những khoảnh khắc mãn nhãn giàu cảm xúc, lại còn có cả các tình huống phạm lỗi "rợn người" ở các giải đấu phong trào.

Cứ bẵng đi 1, 2 tháng, cộng đồng bóng đá phong trào lại một phen dậy sóng vì những đoạn clip như vậy, từ những pha tắc bóng thô bạo cho đến cả một cú đạp thẳng vào đầu đối thủ.

Bị phạm lỗi vì đá hay

Càng đá hay thì... càng dễ bị phạm lỗi. Giới bóng đá phủi VN không xa lạ với Nguyễn Văn Cáp (biệt danh Capdervillar) - người được ưu ái gọi là "vua đá phủi". Từng trưởng thành ở lò đào tạo năng khiếu tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Văn Cáp thử sức ở sân chơi futsal chuyên nghiệp rồi dần dà chuyển sang sân chơi phủi để vừa thỏa đam mê chơi bóng, vừa cho phép anh theo đuổi công việc mưu sinh.

Góp mặt ở hầu hết các giải phủi từ Bắc chí Nam, sự nghiệp chơi bóng phong trào của "Capdervillar" vừa thỏa đam mê mà cũng nhiều phen hú hồn vì các pha tắc bóng thô bạo. Trong một giải đấu ở Đà Nẵng hồi tháng 6-2020, Cáp ăn trọn một cú đạp gầm giày cực kỳ thô bạo của cầu thủ đối phương.

Khi đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, đông đảo dân chơi bóng đá tỏ ra bức xúc và lo lắng cho Cáp. Kết quả, anh chấn thương phải nghỉ thi đấu 3 tháng và sau khi trở lại cũng không còn cảm giác bóng tốt nữa.

Đáng nói, đó là một pha triệt hạ chứ không phải va chạm đơn thuần. Trước khi xảy ra tình huống này, "vua phủi" ghi một bàn thắng tuyệt đẹp trên chấm đá phạt, đến mức cả những CĐV đội đối thủ cũng vỗ tay tán dương.

Nhưng trong bầu không khí căng thẳng cực độ của các trận đá phủi, đôi lúc những bàn thắng đẹp như vậy lại khiến đối thủ "nóng mặt". Ít phút sau đó, Cáp nhận pha vào bóng kinh hoàng. Tất cả những ai chứng kiến tình huống đó đều nhận định đây là một pha triệt hạ.

"Ông bầu của đội đó có hỏi thăm tôi, rồi cũng có bảo cầu thủ kia đến xin lỗi nhưng ban đầu anh ta từ chối. Vài ngày sau khi mạng xã hội chia sẻ rầm rộ, anh đó cũng đã liên lạc để xin lỗi tôi, thái độ cũng thành khẩn. Tôi cũng không để bụng làm gì mà cho qua...", Cáp chia sẻ.

Khi kể chúng tôi về chuyện này, Cáp tỏ ra khá ngại ngần và dặn "mong mọi người kể lại nhẹ nhàng thôi, vì chuyện cũng qua rồi". Nhưng rồi sân bóng phủi vẫn cứ lặp lại vòng quay: nóng nảy -> chơi xấu, triệt hạ -> xin lỗi. 

Pha phạm lỗi mà "Capdervillar" phải nhận chỉ là một ví dụ trong vô số những tình huống rợn người trên sân cỏ nhân tạo, mà không ít trong số đó có thể dẫn đến hậu quả nặng nề hơn cả một ca chấn thương.

Những hạt sạn trên sân bóng phong trào - Bài 1: Nghe những vua phủi kể chuyện bị triệt hạ - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Cáp từng dính chấn thương nặng khi đá giải - Ảnh: NVCC

Sợ hãi khi đá giải phong trào

Trong số những tình huống kinh hoàng trên sân phủi có lẽ là pha đạp vào đầu đối thủ trong một giải đấu ở Thái Nguyên cuối năm 2019.

Bất chấp việc đối phương đã ngã vật ra sân sau pha va chạm, cầu thủ của đội FC Gẩy vẫn tung liên tiếp 2 cú ra chân vào mặt cầu thủ đội bạn. Nạn nhân ngay lập tức bất tỉnh trong sự sững sờ của khán giả. Và dù anh này đã may mắn hồi phục những ngày sau đó, nhưng nhiều người vẫn tức giận với hành vi phi thể thao cùng cực này.

"Hình ảnh đó quá ghê rợn và phi thể thao. Nó ám ảnh tôi và nhiều anh em suốt thời gian dài. Sau này cứ đi đá bóng là có cảm giác sợ hãi. Không biết khi nào mình sẽ là nạn nhân như vậy, và nếu rơi vào tình huống đó thì phải làm sao?" - Phan Đăng Báo, cựu tuyển thủ futsal VN, chia sẻ.

Trên sân thì "ám tiễn khó phòng", mà ngoài sân "minh thương" cũng không... dễ tránh. Những khán giả quá khích là nỗi lo lớn với cầu thủ đá phủi. Có rất nhiều, rất nhiều những câu chuyện kiểu vậy trên sân bóng phong trào, khiến cho chúng ta phải tự hỏi - tại sao một sân chơi vốn dĩ lành mạnh lại trở thành nơi nghiễm nhiên dung túng bạo lực như thế?

Khởi tố vụ án nam sinh bị đánh chấn thương khi đá bóng

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự "cố ý gây thương tích" liên quan một vụ nam sinh bị đánh chấn thương sọ não trên địa bàn huyện.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 19-10-2019, Đ.Đ.A. (học sinh lớp 12) cùng một số người khác tham gia đá bóng với đội bóng "lạ" gồm 5 người tại một sân bóng đá ở ấp Thị Trấn A1. Trong lúc đá bóng, Đ.A. va chạm với một người của đội bên kia. Sau đó, người va chạm với Đ.A. ra khỏi sân bóng kêu thêm người quay lại đánh Đ.A. và những người đá chung đội, làm cho Đ.A. bị bất tỉnh.

Sau đó, Đ.A. được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu điều trị rồi tiếp tục đến một số bệnh viện ở TP.HCM điều trị do chấn thương nặng.

Tranh chấp bóng, 1 người chết, 3 người vào tù

Chiều 12-8-2019, tại sân bóng đá Trường đại học FPT (đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) diễn ra trận bóng đá giao hữu giữa đội MT với đội Ba Mít.

Khi hiệp 2 bắt đầu được khoảng 10 phút, Nguyễn Văn Cường và Mai Phú Sang (đội Ba Mít) xảy ra va chạm khi tranh chấp bóng làm Cường ngã xuống sân, hai bên cự cãi với nhau. Lúc này Nguyễn Thanh Minh (đội MT) chạy đến cầm quả bóng ném vào người Sang nên Sang tức giận, cùng với Nguyễn Phước Hiệp xông vào đánh Minh, dẫn đến nhiều thành viên của hai đội cùng xông vào đánh nhau.

Bị một số thành viên của đội MT đánh, Sang được các thành viên của đội bóng Ba Mít đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đến tối cùng ngày đã tử vong.

Ngày 15-7-2020, TAND quận Ninh Kiều đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt ba cầu thủ của đội MT đã hành hung Mai Phú Sang là Lê Phát Đạt 9 năm tù, Lê Công Hiệp 7 năm tù, Lê Thiên Đăng 5 năm tù về tội "cố ý gây thương tích". Hiệp kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng tại phiên xử phúc thẩm ngày 15-9-2020 TAND TP Cần Thơ bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm.

Ông Trương Công Quốc Việt, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP Cần Thơ, cho biết vài năm gần đây phong trào bóng đá phủi phát triển mạnh. Sắp tới, sở sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho các câu lạc bộ bóng đá phủi và quản lý sân bóng. Đồng thời tìm kiếm tài trợ, tổ chức các giải bóng đá phủi để giúp phong trào này ngày càng phát triển và chuyên nghiệp hơn.

CHÍ QUỐC - LÊ DÂN

HLV Chu Đình Nghiêm: ‘Cầu thủ đừng nên triệt hạ và nên giữ đôi chân cho đồng nghiệp’ HLV Chu Đình Nghiêm: ‘Cầu thủ đừng nên triệt hạ và nên giữ đôi chân cho đồng nghiệp’

TTO – HLV đội Hà Nội Chu Đình Nghiêm đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về pha bóng khiến học trò của ông, Đỗ Hùng Dũng, gặp chấn thương kinh hoàng.

H.ĐĂNG - H.DƯ - Đ.KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên