23/03/2015 12:10 GMT+7

Những hàng cây trưa hè Sài Gòn thương nhớ

M.C
M.C

TTO - Đó là những hàng cây mát rượi trong mắt, xanh rờn giấc ngủ bao nhiêu thế hệ người Sài Gòn, tuổi học trò Sài Gòn... ; đi vào thơ ca nhạc họa, gợi nhớ đẫm yêu thương những khi phải chia xa.

Có ai đã ở, đang ở và chia xa Sài Gòn không nhớ khu công viên "mây trời xanh ngắt" khu quận 1, trung tâm TP.HCM giữa Nhà thờ Đức Bà và dinh Thống Nhất? (ảnh chụp sáng 23-3) - Ảnh: M.C
Từ ngày cho đến tận khuya, không bao giờ vắng bóng những người trẻ ở khu công viên mát rượi này - Ảnh chụp sáng 23-3 - Ảnh: M.C
Và cũng không bạn trẻ nào hôm nay cũng như từng là người trẻ Sài Gòn không lưu luyến hàng cây cổ thụ quanh hồ Con Rùa (Q.3)  - Ảnh chụp sáng 23-3 - Ảnh: M.C
"Con đường Duy Tân (tên cũ của đường Phạm Ngọc Thạch) cây dài bóng mát" trong nhạc Phạm Duy sáng 23-3 - Ảnh: M.C
Rất nhiều con đường ở quận 1 trồng me như hàng me trên đường Lê Thánh Tôn sáng 23-3. Những hàng me làm ngơ ngẩn nhà thơ, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: "Có tự bao giờ - Hàng me xanh ngắt - Mà nay đứng đó - Cho em làm thơ...". Sài Gòn đang vào hè, những hàng me trên đường Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, đầu đường Hai Bà Trưng... đang kết trái trên đường tuổi học trò Sài Gòn qua lại mỗi trưa hè - Ảnh: M.C
Con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và ngôi trường Trung Vương (Q.1) một thời rung động thơ nhạc "Lá đổ để đưa đường - Cho người tình Trưng Vương" (thơ Nguyễn Tất Nhiên - nhạc Phạm Duy) - Ảnh chụp trưa 22-3  - Ảnh: M.C
Ai trong giấc mơ Sài Gòn của mình quên được hàng cổ thụ trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3) khi bao giờ con đường cũng ngập tràn bóng mát? - Ảnh chụp sáng 22-3 - Ảnh: M.C
Hàng cây thẳng tắp trên đường Trần Quang Khải, một trong những con đường xưa nhất Sài Gòn  - Ảnh: M.C
Vỉa hè đường Điên Biên Phủ, đoạn bên hông Công viên Lê Văn Tám (Q.3), vốn tấp nập xe cộ qua lại ngày đêm, trưa 22-3 xanh rờn đến không ngờ - Ảnh: M.C
Ít ai chú ý trên đường Tô Hiến Thành (Q.10) vốn nhộn nhịp suốt ngày đêm cũng có một hàng cây cao vút, đều đặn như nhạc Trịnh Công Sơn: "Hàng cây thắp nến lên hai hàng" đẹp tuyệt vời này.  Ảnh: M.C
Còn đây là hàng cổ thụ đẹp mê hồn trên đường Tôn Đức Thắng sáng 15-3 - Ảnh: M.C

... Và Sài Gòn hôm nay đang có thêm những hàng cây mới "đã lên xanh như tóc tuổi 15" (thơ Tố Hữu) chắc chắn sẽ là những hàng cây không thể nào quên của người Sài Gòn.

Hàng cây lộc vừng dọc bờ kè kênh Nhiêu Lộc đã bắt đầu tỏa bóng mát trưa hè Sài Gòn bên hàng cây cổ thụ trưa 22-3  - Ảnh: M.C
Hàng cây mới trồng vài năm trên đại lộ Mai Chí Thọ (Q.2) đã đẹp như tranh đầu năm 2015 - Ảnh: M.C
... Ai lại không mơ nhiều hàng cây mới trồng vài năm thẳng tắp trên đại lộ Mai Chí Thọ (Q.2) sẽ vào thơ văn nhạc họa hôm nay và ngày mai? - Ảnh: M.C

 

M.C
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Sài Gòn cổ thụ