15/05/2018 10:01 GMT+7

Những 'đặc sản' của kì quân sự sinh viên

VIỆT CHUNG - QUỲNH HOA. Ảnh: CLB Truyền thông REC Miền Nam
VIỆT CHUNG - QUỲNH HOA. Ảnh: CLB Truyền thông REC Miền Nam

TTO - Chỉ cần vài hôm, các bạn đã có thể phát hiện ra cả trăm góc chụp hình. Mọi ngóc ngách của khu quân sự đều được tận dụng để "sống ảo".

Quân sự là khóa học bắt buộc mà mọi sinh viên đều phải trải qua. Sau 30 ngày, họ không chỉ học được những kiến thức bổ ích mà còn thu về món lời quý giá - trải nghiệm độc đáo của tuổi trẻ.

Những đặc sản của kì quân sự sinh viên - Ảnh 1.

Thời gian học quân sự là "điểm nghỉ" hiếm hoi trong quãng đời sinh viên. Deadline, tiểu luận, bài tập nhóm... đều được gói ghém, nhường chỗ cho những tháng ngày rèn luyện cùng cây súng và kiến thức về an ninh quốc phòng.

Những đặc sản của kì quân sự sinh viên - Ảnh 2.

30 ngày thử "nhập ngũ" để lại nhiều kỉ niệm. Từ giờ giấc cho đến thói quen sinh hoạt đều được chấn chỉnh sao cho khoa học nhất. Phải luôn mang theo nón, bảng tên và bìa sơ mi; tập trung, ăn uống phải đúng giờ, mở mắt dậy là phải gấp nội vụ vuông vắn… để tránh bị phạt. Mà phạt gì thì còn phụ thuộc tâm tính giáo viên hôm ấy, vui thì chỉ cho đứng nắng, còn buồn thì cứ liệu hồn là chạy hơn chục vòng sân.

Những đặc sản của kì quân sự sinh viên - Ảnh 3.

" Có lần tiểu đội của mình có người tự ý ngồi xuống trong lúc tập trung, thế là thầy chủ nhiệm cho cả tiểu đội "ngồi luôn" dưới mặt đường bỏng rát với cái nắng 38,5 độ C của Sài Gòn, chờ cả đại đội di chuyển hết rồi mới được đi" - Ngọc Phượng (20 tuổi) chia sẻ.

Những đặc sản của kì quân sự sinh viên - Ảnh 4.

" Đã đến giờ tập trung, đề nghị các đại đội tập hợp để abcxyz…" có lẽ là thứ âm thanh quen thuộc trong những ngày làm lính. 5h30 sáng có loa báo thức, 6h45 có loa tập trung, 12h45 tập trung thêm lần nữa. Dù chỉ mới chợp mắt hay ăn được hai đũa mì thì cũng phải "bỏ của chạy lấy người" cho kịp giờ điểm danh.

"Dù hôm ấy có là ngày U23 VN vào chung kết đi nữa thì cũng phải có mặt. Bị đại đội trưởng điểm vắng thì ôi thôi, cứ chuẩn bị nói lời tạm biệt với kì quân sự đi. Truyền thuyết rớt môn vì vắng mặt khi tập trung là có thật nhé, có gì hơn phép tắc trong quân ngũ đâu", Quốc Đại (19 tuổi) nhớ lại kì học quân sự của mình.

Những đặc sản của kì quân sự

Những đặc sản của kì quân sự sinh viên - Ảnh 5.

Khắc nghiệt là thế, nhưng đi rồi mới biết, học quân sự cũng có nhiều cái thú vị không ngờ. Sau cánh cổng kia là cả một bầu trời giấu kín, chỉ cần can đảm bước chân qua là đã có thể dang tay ôm trọn hết những tinh khôi đầu mùa!

Mọi ngóc ngách của khu quân sự đều được các sinh viên tận dụng để "sống ảo". Lúc mới vào thì chẳng thấy có gì hay ho, vậy mà chỉ cần vài hôm sau là đã có thể phát hiện ra cả trăm góc chụp hình siêu đẹp.

Những đặc sản của kì quân sự sinh viên - Ảnh 6.

Chẳng cần phải kiếm background màu mè, cùng chẳng cần vẻ ngoài xuất thần, chỉ cần khẽ nghiêng người, khoẻn miệng cười xinh, lập tức có ngay cả chục tấm hình ưng ý.

Khu quân sự quốc phòng trở thành nguồn sản xuất các bức hình sống ảo của sinh viên

Những đặc sản của kì quân sự sinh viên - Ảnh 7.

Màu áo xanh chính là biểu tượng cho những tháng ngày thử thách làm lính. "Mặc dù xác suất tìm được một bộ đồ lành lặn, đúng cỡ, có màu áo giống với màu quần rất thấp, nhất là khi phải cạnh tranh với cả trăm người, cũng đừng vội buồn.

Chiếc áo ấy có thể không phải là chiếc đẹp nhất nhưng lại "vừa vặn" vô cùng, vừa để thương, vừa để nhớ, vừa để chạm khẽ nâng niu", Xuân Hạ (19 tuổi) chia sẻ.

Một "đặc sản" của kì học chính là tình quân sự. Nhiều sinh viên khi nhắc về những ngày học quân sự đều chia sẻ đó là ngày ta thấy mình bỗng hóa trong veo, khi ta thích người chỉ vì những điều giản đơn và gần gũi nhất.

Những đặc sản của kì quân sự sinh viên - Ảnh 8.

Cái dáng người dong dỏng, bờ vai rộng có vẻ vững chắc vô cùng, khuôn mặt mộc lúc chưa kịp tô son hay thích cái đầu bù xù khi mới vừa ngủ dậy,… tất cả đều mộc mạc trong màu áo xanh của lính.

Những đặc sản của kì quân sự sinh viên - Ảnh 9.

Bạn Ngọc Duyên ( 20 tuổi) chia sẻ: "Những ngày cuối cùng của quân sự bọn mình mới dám tỏ tình. Dù bị từ chối hay đồng ý, mình vẫn cảm thấy tình cảm lúc học quân sự rất giản dị và chân thành".

Những đặc sản của kì quân sự sinh viên - Ảnh 10.

Kì học quân sự chính là chất keo kết dính những "người lạ ơi" với nhau. 30 ngày với cái nắng Sài Gòn chói chang và những cơn mưa rào bất chợt đem đến cho ta nhiều hơn ta nghĩ. Những người bạn đóng vai trò như những mảnh ghép đầy màu sắc làm nên bức tranh quân sự hoàn chỉnh.

Những đặc sản của kì quân sự sinh viên - Ảnh 11.

"Thứ khiến mình hài lòng nhất sau kì học quân sự không phải là được điểm cao môn thực hành tháo lắp súng, hay bài đánh giá lí thuyết cuối kì, mà đó chính là những người bạn. Trong những ngày ấy, may mắn thay mình đã tìm được bọn chiến hữu cũng ghét vận động, lười giặt quần áo, mê trò ma sói và thích cày FIFA thâu đêm giống mình" - Đức Huy (22 tuổi) tâm sự.

Cô gái được gọi đi nghĩa vụ quân sự hai lần vì mang Cô gái được gọi đi nghĩa vụ quân sự hai lần vì mang 'tên ngược'

TTO - Mang cái tên ngược với giới tính, Hoàng Minh Hải và nhiều bạn trẻ khác cùng hoàn cảnh gặp phải những tình huống dở khóc dở cười từ trường học cho tới trường đời.

VIỆT CHUNG - QUỲNH HOA. Ảnh: CLB Truyền thông REC Miền Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: kì quân sự