05/09/2019 22:28 GMT+7

Những cổ động viên coi đá banh mà không được... la hét

MAI THƯƠNG
MAI THƯƠNG

TTO - Phấn khích trước những pha đối đầu gay cấn giữa các cầu thủ Việt Nam và Thái Lan, tiếc nuối vô cùng khi đội nhà bỏ lỡ pha ghi bàn... nhưng những cổ động viên ấy phải kìm nén, không dám hò hét như những người khác, thậm chí phải... coi thầm.

Những cổ động viên coi đá banh mà không được... la hét - Ảnh 1.

Xem bóng đá ở bệnh viện khác với những không gian khác, đó là mọi người không được reo hò hay làm ồn, ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân và các bệnh nhân khác - Ảnh: MAI THƯƠNG

Hòa chung với không khí sôi nổi của những người yêu bóng đá nước nhà, tại nhiều bệnh viện, những bệnh nhân và người nhà cũng tập trung lại với nhau để chia sẻ niềm yêu với trái bóng tròn.

Có một điều đặc biệt khi theo dõi bóng đá ở bệnh viện, đó là người xem phải tuân thủ quy định giữ im lặng, không làm ồn gây ảnh hưởng tới quá trình điều trị của những bệnh nhân khác.

Vậy nên, theo dõi những pha bóng đẹp mắt, bệnh nhân và người nhà phải dồn nén cảm xúc, không hò hét lớn như ở các không gian khác. Tuy nhiên, sức nóng của trận đấu vẫn cháy hết mình trong tim của những cổ động viên đặc biệt này.

Những cổ động viên coi đá banh mà không được... la hét - Ảnh 2.

Tại Bệnh viện Phổi trung ương, khoa nội trú, nhiều bệnh nhân và người thân tập trung tại một phòng bệnh để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu đầu tiên khuôn khổ vòng loại World Cup - Ảnh: MAI THƯƠNG

Những cổ động viên coi đá banh mà không được... la hét - Ảnh 3.

Các bệnh nhân ở đây hầu hết đang điều trị bệnh lao phổi nên phải đeo khẩu trang để cách ly hô hấp. Tuy nhiên, họ vẫn cổ vũ rất nhiệt tình cho đội tuyển nước nhà - Ảnh: MAI THƯƠNG

Những cổ động viên coi đá banh mà không được... la hét - Ảnh 4.

Anh Vũ Long (Hải Dương) cho biết từ chiều mọi người đã hẹn nhau cùng cổ vũ cho trận hôm nay. Ở lâu trong viện, mọi người không có gì để giải trí nên trận bóng hôm nay là dịp để mọi người khuây khỏa trong những đợt điều trị dài ngày - Ảnh: MAI THƯƠNG

Những cổ động viên coi đá banh mà không được... la hét - Ảnh 5.

Tại Bệnh viện Tim mạch Hà Nội trên phố Trần Hưng Đạo, do các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân không nên xem bóng đá vì ảnh hưởng đến tim mạch và sức khỏe nên nhiều người nhà tranh thủ ra hành lang theo dõi trận bóng - Ảnh: MAI THƯƠNG

Những cổ động viên coi đá banh mà không được... la hét - Ảnh 6.

Tuy nhiên, bệnh tật không cản được nhiều trái tim đến với trái bóng tròn - Ảnh: MAI THƯƠNG

Những cổ động viên coi đá banh mà không được... la hét - Ảnh 7.

Bác Nguyễn Ngọc Thủy (62 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Trận đấu hôm nay rất đáng mong chờ. Đây là lúc để các cầu thủ Việt Nam khẳng định mình với Thái Lan sau rất những trận thắng trước đây. Tôi xem với tâm thế giải trí nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe” - Ảnh: MAI THƯƠNG

Cùng bỏ lỡ nhiều cơ hội, Việt Nam hòa Thái Lan không bàn thắng Cùng bỏ lỡ nhiều cơ hội, Việt Nam hòa Thái Lan không bàn thắng

TTO - Tối 5-9, đội tuyển Việt Nam đã hòa chủ nhà Thái Lan 0-0 ở trận ra quân bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Nhìn chung, đây là kết quả hợp lý với những gì đã diễn ra.

MAI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên