Tag: Những chuyện bi hài

Để được... bên nhau

TT - Hai năm trôi qua nhưng nhắc đến câu chuyện tình buồn của Rơ Châm Dai và Ksor Arít, ông Puih Kheng - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ia Hrung (huyện Ia Grai, Gia Lai) - vẫn bùi ngùi: “Thương Dai và Ba Kan (tên thật là Arít) lắm mà chẳng biết làm sao. Nếu là người Kinh thì có lẽ mọi chuyện đã khác”.

Phạt vạ vì... ly hôn

TT - Ngày 12-12-2013, Tòa án nhân dân huyện Chư Prông (Gia Lai) đưa ra xử một vụ án hi hữu: kiện phạt vạ vì ly hôn. Kpă Hoet và Puih Han lấy nhau được 10 năm rồi nhưng mới đây Hoet cảm thấy không yêu Han nữa. Hoet đòi làng phân xử để được ly hôn.

Một đêm trăng, mất 6 con bò

TT - Xã Ia Đréh (huyện Krông Pa, Gia Lai) suốt hai tuần đầu của năm mới 2014 xôn xao vì sự việc của Ama Thơ (gọi tắt là Ma Thơ, 49 tuổi) và Mí Tuyên (50 tuổi). Câu chuyện được trẻ con, người lớn và cả các thầy cô giáo hỏi nhiều nhất mỗi khi gặp nhau là “vụ việc của Ma Thơ đã hạ hồi phân giải chưa?”.

Vụ án... con bò lạc

TT - Tháng 11, cái nắng của Tây nguyên như thiêu như đốt. Nắng chạy khắp nơi, trên cánh đồng đốt khô rơm rạ, nắng chạy vào trong mỗi cái nhà khiến người làng Náp, xã Ia Mor, huyện Chư Prông, Gia Lai chẳng buồn đi đâu.

Chuyện của hai ông cán bộ

TT - Một chiều đầu tháng 1-2014, Ksor Dơr dắt bò đến nạp phạt cho nhà Mí Kiệt (buôn Thim, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai).

Phạt cả... vợ mình

TT - Ở những buôn làng người Ja Rai, Ba Na, các luật lệ được người làng đặt ra và lưu truyền lại từ lâu vẫn có sự ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hiện tại.