21/06/2009 13:24 GMT+7

Những chàng trai yêu sự nghiệp hơn… cua bồ

THƯƠNG VŨ
THƯƠNG VŨ

TTO - Ta yêu thương nàng nhiều lắm và nàng cũng yêu thương ta hết mực. Ta chỉ muốn nàng chờ đợi ta “một chút nữa thôi” để ta gầy dựng sự nghiệp rồi rước nàng về dinh.

Nàng gật đầu hiền lành nhưng bao mùa cưới đã qua mà sự nghiệp của ta vẫn chưa thấy đâu vào đâu. Nàng đã ngấp nghé băm hoặc đã qua băm tự bao giờ, vẫn yêu ta như thuở ban đầu nhưng chẳng biết ngày nào mới được hạnh phúc lên xe hoa về nhà ta.

Tôi nhớ đã đọc một câu danh ngôn về đàn ông thế này: "Đàn ông qua tuổi 40 thì lấy vợ chỉ là để lấy vợ". Còn một bài báo trên tạp chí nước ngoài viết rằng một người đàn ông hơn 40 tuổi nói rằng anh ta “chưa tìm được người phụ nữ thích hợp” thì không bao giờ tìm được người phụ nữ như thế.

Thú vị làm sao, phương Tây thường có xu hướng kết hôn muộn mà người ta vẫn khăng khăng nói vậy. Thế mà nhìn lại các chàng trai Việt thấy có không ít người tuổi đã ngấp nghé tứ tuần, thậm chí ngoài tứ tuần rồi mà vẫn còn “thủy chung” với cảnh phòng không. Các chàng không thấy buồn hay sao? Điều gì đã níu chân các chàng không dấn thân vào cảnh vợ vợ con con?

“Đã mang tiếng ở trong trời đất…"

Là con gái, tôi quan sát thấy những chàng máu lạnh, con tim chẳng rung lên nhịp đập nào với ai nên chuyện "ở vậy" là điều tất nhiên. Rồi có chàng vì kén chọn quá nên tuyển mãi mà không lựa được người phù hợp, hoặc có trắc trở trong tình đầu sâu đậm nên ngoài băm mà vẫn một bóng đi về. Nhưng một xu hướng nổi bật là có không ít chàng mải lo chuyện học hành tu bổ kiến thức và chuyên môn thành ra quên cả yêu. Là con trai, họ ỷ thế tuổi xuân dài hơn con gái - “trai ba mươi tuổi đang xoan…” nên không e ngại chuyện muộn vợ. Thì cứ nhìn chàng diễn viên điển trai Lưu Đức Hoa bên Hong Kong đó. Chàng ta thổ lộ rằng sau 40 tuổi mới tính chuyện lập gia đình vì lúc đó trở nên cứng cỏi và trưởng thành hơn!

Lập thân là một lý do to lớn mà các chàng đưa ra để giải thích việc trì hoãn hôn nhân. Đa số các chàng đều muốn có sự nghiệp khá vững chắc rồi mới rước nàng về dinh. Có lẽ phái mạnh thời nào cũng thế thôi, ai cũng muốn lo cho sự nghiệp được vẹn toàn rồi mới tính các chuyện khác. Từ 200 năm trước, cụ Nguyễn Công Trứ đã tâm niệm: “Đã mang tiếng ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông” đấy thôi.

Với các chàng, có sự nghiệp mới mong ổn định về tài chính. “Cưới sớm thì lấy gì ăn. Mới ra trường lương còn không đủ sống lấy đâu cua bồ rồi cưới vợ?”, băn khoăn ấy của bạn trai có nickname toikhongvao trên diễn đàn 5s cũng là tâm sự chung của không ít chàng trai trẻ.

Nickname Valkirie_80 bảo: “Tốt nghiệp đại học rồi chắc gì đã tìm được việc làm, chắc gì đã ổn định. Lấy vợ phải nhìn vào khả năng kinh tế của mình”. Quả là thế. Người đàn ông không muốn vợ mình phải vất vả nên muốn có sự nghiệp để có thể lo chu đáo cho gia đình nhỏ. Có chàng còn đề ra cho mình chỉ tiêu khi công việc ổn định, có nhà cửa, xe cộ mới cưới vợ. Mà có vợ thì tất sẽ có con. Khi đứa con ra đời kéo theo bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Tiền bạc không rủng rỉnh, chắc hẳn các ông bố trẻ nhiều khi con tim phải rụng rời khi nghe tin sữa hộp tăng giá.

Nhiệm vụ bất khả kháng!

Nhưng mà nói đi nói lại, rốt cục lấy vợ muộn không có nghĩa là không cần lấy vợ. Khi tuổi chạm ngưỡng “chơi vơi” rồi, nhìn sang xung quanh bạn bè vợ con đuề huề, các chàng độc thân yêu sự nghiệp mới giật thột sợ sau này phải sống một mình. Một anh chàng ngoài băm lên diễn đàn henho thở than kiếm người ưng ý khó lắm, những người mình thấy hợp thì lấy chồng lâu rồi, kiếm người nào tối tối đi uống cà phê cũng khó, bạn bè ai cũng có gia đình vợ con.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà ông bà ta xưa dạy rằng đàn ông có ba việc trọng đại là “tậu trâu, lấy vợ, làm nhà”. Trừ số ít những anh chàng có lý do đặc biệt nên quyết tâm “ở vậy” suốt đời, còn đến một độ tuổi nào đó Adam nào cũng cần phải đi tìm Eva của mình cho đủ đôi.

Đấy là mới nói đến chuyện tình cảm, chưa nói đến yếu tố khoa học. Thành ngữ tiếng Việt có câu “Cha già con cọc” để chỉ tình cảnh éo le khi người đàn ông đã tóc bạc rồi mà mới được bồng con thơ. Còn ngày nay, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tuổi của người bố càng lớn thì càng có nhiều nguy cơ sinh con yếu và kém thông minh, và những cặp đôi có người chồng hơn 40 tuổi sẽ gặp khó khăn trong việc thụ thai hơn những đôi vợ chồng trẻ tuổi.

Vậy khi nào thì nên lấy vợ?

Nếu lấy vợ là điều bất khả kháng với đàn ông, vậy thời điểm là thích hợp để lấy vợ?

“Chỉ cần có người yêu chịu chấp nhận lời cầu hôn của mình thì cưới”. Có những anh chàng quan niệm khi nào trong quan hệ cảm thấy muốn đi đến hôn nhân thì tới liền, đừng nghĩ bao nhiêu tuổi. Nghe cũng có lý, cưới vợ - nghĩa là phải có người chịu làm “vợ” mới có thể tiến hành cưới được chứ! Cưới vợ đâu phải đi đến siêu thị chọn hàng mà muốn lúc nào là thực hiện được lúc ấy.

Có người cho rằng hôn nhân có thể đến sớm với người này khi sớm gặp một người ý hợp tâm đầu. Còn không gặp được người vừa ý cũng khó tính đến chuyện tuổi tác, vì nếu kết hôn chỉ để “chống ế” có thể dẫn đến những sai lầm đáng tiếc.

Nhiều chàng cho rằng chừng nào cảm thấy nuôi được thân mình mà còn dư dả thì có thể lấy vợ, chứ cảnh còn ăn bám bố mẹ mà còn đèo bòng thêm cô vợ thì thật cơ khổ.

Có nhiều người thừa nhận sự nghiệp không phải là điều quan trọng nhất để tiến tới hôn nhân mà chủ yếu vẫn là tình cảm. Nếu yêu nhau thật lòng thì dù sự nghiệp có ổn định hay chưa vẫn có thể kết hôn. Điều này cũng không phải là phi lý. Bởi lẽ nếu ta chờ đến lúc có sự nghiệp rồi mới làm đám cưới thì vô hình trung người yêu ta cũng phải nhìn tuổi xuân qua đi để cùng chờ đợi sự nghiệp của ta!

THƯƠNG VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên