28/04/2010 11:48 GMT+7

Những cầu thủ bị lãng quên

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - HLV Calisto đang nằm trên giường bệnh. Khả năng điều hành đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho trận cầu giao hữu với CLB Frankfurt (ngày 12-5) gần như là điều không thể với HLV này sau hai ca phẫu thuật liên tiếp.

nUzbM3wc.jpgPhóng to
Nguyễn Rogierio đối đầu với Phan Văn Santos. Kẻ từng khoác áo đội tuyển Việt Nam, người đang dệt ước mơ làm học trò HLV Calisto - Ảnh: Sĩ Huyên

Nào chỉ có HLV Calisto, hàng loạt trụ cột khác của đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng vắng mặt với nhiều lý do khác nhau. Nhóm bị chấn thương nặng như Phước Tứ (Thanh Hóa), Công Vinh (T&T), Minh Phương (Đồng Tâm Long An), Tiến Thành (Ninh Bình), Văn Phong (Khánh Hòa)…Nhóm được ưu tiên tạm ngưng làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia đợt này vì cần dưỡng sức sau chuỗi thời gian thi đấu liên tục trên nhiều “mặt trận” khác nhau như: Vũ Phong, Quang Thanh (Bình Dương), Thanh Hưng, Hoàng Quảng (Đà Nẵng).

VL2f9G9F.jpgPhóng to
Nếu được khoác áo đội tuyển bóng đá Việt Nam, tiền đạo Huỳnh Kesley (xanh) sẽ là tay săn bàn lợi hại - Ảnh: Sĩ Huyên

Với những lý do khách quan nói trên, đội tuyển Việt Nam sẽ không có được thành phần mạnh nhất để tiếp đội khách đến từ châu Âu. Thậm chí danh sách vắng mặt còn nối dài hơn nếu ai đó chẳng may dính chấn thương ở hai lượt trận đấu ngày 2 và 8-5 tới đây trong khuôn khổ vòng 10 và 11 V-League!

Việc thầy Tô vắng mặt đã được VFF tính đến. Nhiều khả năng trợ lý HLV Phan Thanh Hùng (HLV trưởng T&T) - người từng có gần hai năm gắn bó với thầy Tô - sẽ được chỉ định giữ vai trò quyền HLV trưởng bên cạnh các đồng nghiệp Nguyễn Hữu Thắng (SLNA), Trần Văn Khánh (T&T). Và biết đâu chừng HLV Mai Đức Chung cũng được triệu tập để đóng vai trò cố vấn kỹ thuật cho đội tuyển.

Đường vào đội tuyển còn xa

Cầu thủ này vắng mặt sẽ là cơ hội cho người khác được tiến cử, dấn thân để khẳng định năng lực là quy luật tất yếu trong đời sống bóng đá. Nhưng, có nhiều người thừa năng lực và đang có phong độ rất ấn tượng song đã và đang bị lãng quên với đội tuyển quốc gia! Đó chính là các cầu thủ ngoại đã có quốc tịch Việt Nam từ hai năm qua.

Không thể phủ nhận Huỳnh Kesley đang đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Bình Dương ở AFC Cup lẫn V-League. Anh vẫn “nhả đạn” đều đặn ở khắp “mặt trận”, đang là linh hồn thật sự trong guồng máy nhịp nhàng ở Bình Dương.

Sáu năm qua, Nguyễn Rogierio trở thành mắt xích không thể thiếu ở hàng tiền vệ Đà Nẵng. Kỹ thuật cá nhân điêu luyện, nền tảng thể lực dồi dào đến không ngờ, biết cách điều tiết nhịp độ trên cả tuyệt vời đã đưa Nguyễn Rigierio thành một tượng đài luôn được người Đà Nẵng quý mến.

Trong hành trình chinh phục ngôi vô địch giải bóng đá hạng nhất quốc gia cùng chiếc vé thăng hạng chuyên nghiệp mùa rồi của Ninh Bình, đã có sự đóng góp thầm lặng nhưng rất lớn của thủ môn Đinh Hoàng La. Chỉ cần thủ môn này vắng mặt vì chấn thương trong bốn vòng đấu gần đây nhất, bước đi của Ninh Bình gặp ngay sự khập khiễng.

Cả ba cầu thủ nói trên thừa năng lực chuyên môn, phong độ đang ở đỉnh cao và nhân cách không có gì đáng phàn nàn, có nghĩa họ hội đủ mọi yếu tố để khoác lên người chiếc áo đội tuyển bóng đá Việt Nam. Nhưng cả ba (và nhiều ngoại binh khác đã có quốc tịch Việt Nam như Nguyễn Hoàng Helio - SLNA, Đinh Hoàng Max - Hải Phòng…) đang vướng vào rào cản vô hình nên chưa thể chơi cho đội tuyển Việt Nam!

Tiếng nói người trong cuộc

Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Online vài hôm trước lúc nhập viện để phẫu thuật đốt sống cổ, ông Calisto bộc bạch: "Là HLV trưởng, tôi biết những cầu thủ nào có đủ năng lực và phẩm chất để chơi cho đội tuyển Việt Nam. Đó là những cầu thủ tốt và cần cho đội tuyển, nhưng tôi không thể triệu tập họ bởi VFF khuyến cáo tôi rằng chưa nên gọi… Tiền vệ Nguyễn Rogierio từng ướm lời hỏi tôi rằng bao giờ cậu ấy trở thành học trò của tôi ở đội tuyển quốc gia. Tôi cười và đáp rằng hãy cố mà chờ đợi, tôi không quên cậu". HLV Calisto bộc bạch như vậy cách đây không lâu với người viết khi đến Bình Dương xem đá bóng.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thừa nhận: "Có ý kiến cho rằng chưa nên gọi các ngoại binh nhập tịch vào đội tuyển. Đó là vấn đề nhạy cảm và cần phải tạo cơ hội cho các cầu thủ nội cống hiến. Thôi thì phải biết cách chấp nhận thực tế để chờ thời điểm thích hợp. Tôi tin rằng không một ai muốn làm cho đội tuyển quốc gia suy yếu cả. Vấn đề là thời gian…”.

Hãy để quá khứ ngủ yên

Rất có thể yêu cầu chưa nên gọi các tuyển thủ nhập tịch khoác áo đội tuyển bóng đá Việt Nam xuất phát từ màn trình diễn nghèo nàn, nếu không muốn nói là quá tệ hại của thủ môn Phan Văn Santos (Đồng Tâm Long An) tại Cúp bóng đá TP.HCM năm 2008. Ngày ấy, Santos không còn là chính mình, nhưng cũng nên thông cảm cho người giữ thành này khi anh đánh mất năng lực chuyên môn do bị chi phối bởi những vấn đề ngoài bóng đá (vợ nhập viện, sắp sinh con đầu lòng trong khi gia đình hai bên không một ai ở gần để chăm sóc).

IDzP1Gn3.jpgPhóng to
Thủ môn Đinh Hoàng La - lá chắn hiệu quả trong màu áo Ninh Bình lẫn đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Sĩ Huyên

Giá như vào thời điểm khó khăn ấy Santos trình bày mọi việc và xin phép HLV Calisto cho anh rút lui, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Và chắc chắn sẽ không kéo theo hệ lụy kém vui cho các đồng nghiệp. Thôi thì cái gì của quá khứ hãy để nó chìm vào quên lãng. Hãy hướng tầm nhìn về tương lai, bởi “có mợ thì chợ vẫn đông, không mợ chợ vẫn cứ đông như thường”. Rủi ro của người này biết đâu lại là vận may cho người khác.

Nào, hãy cùng nhau tập trung vào chuyên môn để chờ đón trận so tài giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam với đại diện lừng danh của CHLB Đức, nhân dịp 35 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao…

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất