- Chuyện này lớn quá, Bi tôi không dám có ý kiến. Chỉ dám hỏi ông tại sao người dân Đà Lạt trồng hoa lại đem hoa đi đốt? Tại sao cái bắp cải chỉ trị giá có 1.000 đồng, bằng nửa chén nước chè ở vỉa hè Hà Nội?
- Đó là chuyện nhỏ như con muỗi, Đà Lạt về trung ương sẽ giải quyết những chuyện lớn. Và khi giải được chuyện to, ắt là xong chuyện bé.
- Nhưng tôi vẫn muốn hỏi tại sao danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Đà Lạt như thác Cam Ly bị ô nhiễm, hồ Than Thở bị thu hẹp dần, còn cây xanh ở thung lũng Tình Yêu bị chặt phá tan tành... khiến nhiều du khách nản lòng? Đó cũng là chuyện nhỏ à?
- Đương nhiên những chuyện ấy cũng không lớn lắm. Nếu Đà Lạt trở thành đô thị lớn sẽ có nhiều tiền đầu tư cho danh lam thắng cảnh, cải tạo môi trường, chiều lòng du khách...
- Thôi, đành hi vọng vậy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận