20/04/2005 20:44 GMT+7

Những bức tranh từ vỏ ốc

HOÀNG DUY
HOÀNG DUY

TTO - Có thể nói, Anh Lữ Ngọc Năm ở số 53/10 đường Phan Châu Trinh, Khối phố An Thái, Phường Minh An, Thị xã Hội An (Quảng Nam) là người duy nhất sáng tác tranh bằng vỏ ốc.

ADCYiI2E.jpgPhóng to
Anh Lữ Ngọc Năm bên một tác phẩm bằng vỏ ốc - Ảnh: H.Duy
TTO - Có thể nói, Anh Lữ Ngọc Năm ở số 53/10 đường Phan Châu Trinh, Khối phố An Thái, Phường Minh An, Thị xã Hội An (Quảng Nam) là người duy nhất sáng tác tranh bằng vỏ ốc.

Ốc ruốc (bé bằng chiếc cúc áo sơ mi), mỗi con một màu khác nhau, xuất hiện ở vùng Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam - Đà Nẵng từ tháng giêng đến tháng 5 âm lịch. Ốc khai thác về đem luộc chín, mang bán dạo, trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều người.

Anh Lữ Ngọc Năm nhặt những vỏ ốc người ăn vứt đi mang về làm sạch, lựa màu, dùng keo dán thành tranh. Bức tranh ghép bằng vỏ ốc đầu tiên - Chùa Cầu ra đời năm 2003. Đến nay, bộ tranh ghép bằng vỏ ốc của anh Lữ Ngọc Năm đã hơn 100 bức. Ngoài tranh ốc, anh còn làm bình hoa ốc (đính dán vỏ ốc lên lọ hoa bằng gốm) cũng khá đẹp.

Tranh ghép ốc chỉ làm để chơi nhưng vẫn có nhiều người thích, đến hỏi mua. Giá từ vài trăm đến vài triệu đồng mỗi bức tùy theo kích cỡ.

HOÀNG DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên