
Một pha tranh chấp bóng quyết liệt giữa cầu thủ đội chủ nhà Gia Lai và đội Ea Knốp (Đắk Lắk) - Ảnh: QUỐC KHÁNH
Giải đấu năm nay quy tụ 120 vận động viên đến từ 8 đội bóng xuất sắc nhất khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.
Tại đây, những rào cản về định kiến giới hay sự vất vả của nương rẫy đều gác lại phía sau. Thay vào đó là hình ảnh những người phụ nữ Bahnar, Jrai, Ê Đê... đầy kiêu hãnh dưới ánh nắng tháng 3.
Nét duyên dáng của thiếu nữ Bahnar hòa quyện cùng tinh thần thể thao rực lửa trước giờ xung trận - Ảnh: TUẤN HỮU
Nhóm cầu thủ đội Đak Đoa trong trang phục thi đấu cách điệu từ hoa văn truyền thống chia sẻ niềm vui sau bàn thắng. Sắc màu thổ cẩm nhuộm kín sân cỏ Binh đoàn 15, tạo nên một không gian văn hóa - thể thao độc đáo - Ảnh: QUỐC KHÁNH
Không phải nam giới, đây là cú sút trái phá đến từ nữ cầu thủ của Đoàn kinh tế quốc phòng 72 Ia Nan - Ảnh: QUỐC KHÁNH
Niềm vui vỡ òa của "đóa dã quỳ" cao nguyên khi mang về lợi thế cho đội bóng buôn làng - Ảnh: QUỐC KHÁNH
Các cổ động viên mang cả cồng chiêng cổ vũ cho các nữ cầu thủ. Âm vang cồng chiêng và sự tiếp sức từ phía khán đài là động lực lớn nhất để những "bóng hồng" tỏa sáng - Ảnh: QUỐC KHÁNH
Niềm vui rạng rỡ của các nữ cầu thủ khi được lãnh đạo Binh đoàn 15 trao quà hỗ trợ cả 8 đội bóng tham dự giải - Ảnh: TUẤN HỮU
Vẻ trẻ trung của nữ cầu thủ U20 đội bóng Đăk Đoa - đội bóng được đánh giá rất cao tại giải năm nay - Ảnh: TUẤN HỮU
Không chỉ cầu thủ dưới 20, giải đấu năm nay còn có những nữ cầu thủ U40 - Ảnh: TUẤN HỮU
Nét duyên ngầm của những "bóng hồng" đá bóng giữa đại ngàn Tây Nguyên - Ảnh: TUẤN HỮU
Giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 21-3. Đây không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là ngày hội thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em trên mảnh đất Gia Lai đầy nắng gió.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận