TT - Khán giả Hải Phòng đã ví von Thành Long giống như Hy Lạp ở EURO vừa qua, một đội bóng được đánh giá là không mạnh nhưng cuối cùng lại lọt vào tới trận chung kết.
Đội U18 Thành Long được giới chuyên môn đánh giá là non nhất trong số 4 đội lọt vào vòng bán kết diễn ra chiều qua 30-7.
Thế nhưng, các học trò của HLV Trần Công Minh đã làm được điều bất ngờ nhất giải khi loại ứng cử viên vô địch Đồng Tháp bằng chiến thắng 1-0 đầy thuyết phục...
"Đá bóng giỏi và… ngoan"- Đó là lời khen tặng của khán giả Hải Phòng dành cho các cầu thủ U18 Thành Long.
Đơn giản một điều, các cầu thủ dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ quốc gia Trần Công Minh không hề… văng tục, chuyện hiếm thấy ngay cả ở các đội bóng đàn anh.
Sau mỗi trận đấu, bao giờ các cầu thủ Thành Long cũng xếp hàng ngang, khoanh tay chào BHL đội bạn cũng như khán giả trên sân.
Bên cạnh chuyện ngoan, các cầu thủ trẻ của lò bóng đá tư nhân này còn tỏ ra khá chắc chắn trên sân và thi đấu có đường nét, chững chạc. Khi trận đấu diễn ra chưa đầy 2 phút, từ một quả phạt góc bên cánh trái, tiền đạo
Trọng Phú đã ghi được bàn thắng rất đẹp mắt cho Thành Long bằng cú đánh đầu lái bóng rất kỹ thuật. U18 Đồng Tháp, đội bóng duy nhất thắng cả 3 trận ở vòng đấu bảng, dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ U23 quốc gia Phan Thanh Bình đã liên tục tấn công, vây hãm khung thành của Thành Long nhưng các học trò của Trần Công Minh đã không một lần mắc sơ hở, thậm chí đôi khi còn tung ra những đòn phản công sắc bén khiến Đồng Tháp thót tim.
Càng thi đấu, các cầu thủ Thành Long càng tỉnh táo trong khi các cầu thủ Đồng Tháp lúng túng như gà mắc tóc. Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, cả đội Đồng Tháp như đổ sụp trong khi HLV Trần Công Minh ào vào sân ôm chầm lấy từng học trò của mình.
Ở một giải đấu trẻ vốn thưa thớt khán giả, chuyện nhớ tên các cầu thủ xem ra là điều chẳng ai nghĩ đến.
Nhưng Thành Long lại là đội bóng làm được điều này. Khi đội hình xuất phát của Thành Long không có tiền đạo Nguyễn Văn Khải do bị rách mi mắt trong trận đấu trước đó, nhiều khán giả đã thắc mắc và... gọi tên cầu thủ này.
Và khi Khải được đưa vào sân trong hiệp hai, những khán giả ít ỏi trên sân đã đồng loạt vỗ tay. Đó là chuyện không phải đội bóng nào cũng làm được!
Đơn giản một điều, chẳng ai nghĩ một đội bóng tư nhân, vốn chỉ tập luyện được mới hơn 7 tháng nay với giàn cầu thủ nhặt nhạnh tứ xứ, trong đó có nhiều cầu thủ đã bị các “lò” đào tạo nhà nước thải ra lại có thể tiến xa được như thế.
Hơn thế, đối thủ của Thành Long cũng chẳng phải loại xoàng, toàn những cái tên như Đồng Tháp, Đà Nẵng… vốn là những trung tâm đào tạo bóng đá rất mạnh với hàng loạt tuyến cầu thủ từ năng khiếu.
Trong khi đó, các cầu thủ Thành Long, người ở TPHCM, người ở Đồng Tháp, thậm chí có cầu thủ ở tận Thanh Hoá, Hà Tây… và gần như chỉ được học bài bản từ tuổi 17.
Bí quyết gì đã khiến Thành Long thành công? HLV Trần Công Minh chỉ cười hiền: “Quan trọng là mình thổi vào các em một ngọn lửa đam mê và biết khát khao chiến thắng.”
Ở trận bán kết trước đó, SLNA và Đà Nẵng đã hoà nhau 2-2 trong giờ thi đấu chính thức Hai đội phải phân địnht hắng-thua bằng thi sút phạt đền, và kết quả cuối cùng SLNA đã giành quyền vào chung kết với Thành Long vào chiều 1-8 (Do có sự nhầm lẫn về điều lệ giải, nên thông tin ban đầu đã đưa rằng SLNA gặp Thành Long ở bán kết-Xin chân thành cáo lỗi người hâm mộ). |
HẠNH NGUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận