22/03/2005 14:06 GMT+7

Như Ngà & hồ bơi cho bạn bè vùng lũ

MINH TÂM
MINH TÂM

TT - Đó là hồ bơi ngay trên sông, suối, ao hồ của một bạn nhỏ chưa tốt nghiệp cấp II Võ Thị Như Ngà (Trường THCS Thống Nhất, thị xã Tân An, Long An). “Hồ bơi này mình làm để tặng bạn bè đã mất!” - Ngà bắt đầu câu chuyện như thế.

SDOLP73a.jpgPhóng to
Võ Thị Như Ngà với chữ “Trí” của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm gửi tặng - Ảnh: Minh Tâm
TT - Đó là hồ bơi ngay trên sông, suối, ao hồ của một bạn nhỏ chưa tốt nghiệp cấp II Võ Thị Như Ngà (Trường THCS Thống Nhất, thị xã Tân An, Long An). “Hồ bơi này mình làm để tặng bạn bè đã mất!” - Ngà bắt đầu câu chuyện như thế.

Đó là mùa hè tháng 6-2003, năm người bạn cùng trường với Ngà rủ nhau ra sông Vàm Cỏ Tây tắm, không may hụt chân. Nghe tiếng kêu cứu, bà con xung quanh lao ra song đã quá muộn, chỉ hai bạn may mắn được cứu sống... Ngà bảo: “Cho đến bây giờ mình vẫn nhớ tên ba bạn đã ra đi. Trước đó trường mình cũng có một anh bị chết đuối”.

Là “phát thanh viên” nhí mảng mầm non của Đài truyền thanh địa phương (thị xã Tân An, Long An), Ngà biết thêm không riêng gì Long An mà cả miền Tây này do hệ thống sông rạch, kênh ngòi chằng chịt nên hằng năm đều có những bạn trẻ chết đuối.

Từ đó Ngà suy nghĩ: “Ước gì mình làm được điều gì đó để hạn chế phần nào những cái chết oan uổng và vô lý đó”. Khi học lớp 7, môn vật lý có bài định luật Archimedes: “Khi một vật được thả vào trong nước thì chịu tác dụng của lực đẩy hướng từ dưới lên...”, Ngà bật lên ý tưởng: “Sao không áp dụng định luật này tạo ra mô hình hồ bơi bằng cách lợi dụng lực đẩy của nước...”.

Từ năm 2002-2004, Như Ngà còn khá đa năng khi nhận “Giải thưởng Kim Đồng” dành cho cán bộ Đội xuất sắc; giải 3 thi vẽ tranh chủ đề “Tuổi thơ Đồng Tháp Mười”; giải A “Tiếng hát hoa phượng đỏ ĐBSCL”.

Đem ý tưởng trên trình bày với thầy Nguyễn Thanh Nhật - phụ trách Đội Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Long An, Ngà được thầy nhiệt tình ủng hộ. Thầy Nhật còn gợi ý:“Có thể dùng thân cây để làm, tre tràm là tốt nhất, chúng mọc nhiều ở sông nước quê mình, giá rẻ, ít hư hao...”.

Sau một thời gian mày mò hết vẽ, chỉnh sửa bản thiết kế, tính toán lực đẩy của nước, cuối cùng mô hình “Hồ bơi dành cho trẻ em miền sông nước” của Ngà cũng hoàn thành.

Ngà diễn giải: dùng tre tràm quây tròn ghép lại tạo ra hồ bơi hình chữ nhật, xung quanh hồ có thiết kế các cọc để ghim xuống mặt đất giữ thăng bằng và hồ không bị nước đẩy trôi. Hồ như cái nôi trẻ em. Khi mệt hoặc bơi chưa rành các bạn nhỏ có thể vịn vào thành hồ nghỉ mệt hay tập bơi. Kích cỡ hồ bơi lớn hay nhỏ, sức chứa nhiều hay ít người tùy theo diện tích sông suối, ao hồ”.

Mô hình đã đoạt giải nhì “Cuộc thi sáng tạo mô hình dành cho thanh thiếu nhi toàn quốc” năm 2004 (Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học & công nghệ đồng tổ chức), đoạt luôn cúp vàng cuộc thi “Sáng tạo quốc tế dành cho thanh thiếu nhi” (Nhật Bản đăng cai tổ chức). Nhưng có lẽ phần thưởng quý nhất với Ngà là chữ “Trí” của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm gửi tặng...

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên