Phóng to |
| Mồng 3 tết, anh Võ Văn Hùng (bìa trái) đã được gặp lại mẹ là bà Nguyễn Thị Di sau 32 năm - Ảnh: Gia Tiến |
Với tên chương trình Lớn lên xa mẹ, Như chưa hề có cuộc chia ly... ca ngợi người mẹ theo một cách khác.
Không có gì bất hạnh hơn khi không có mẹ ở bên, không có mẹ chở che từ tấm bé, không có mẹ vỗ về trước những cay đắng đầu tiên, không có mẹ sẻ chia những rung cảm của tình yêu, hôn nhân. Những con người không may mắn ấy sẽ ra sao, liệu họ có gục ngã, luôn ưu phiền hay số phận tan nát vì không có mẹ dạy dỗ, khuyên nhủ?
Bốn câu chuyện trong chương trình số 40 này tự thân sẽ là những lời giải đáp cho câu hỏi trên. Có những người con đã lớn lên, xa mẹ, và vì xa mẹ nên trong tâm luôn hướng vọng, mong ngóng một ngày trở về. Ngày gặp lại, mẹ sẽ không phải buồn, thất vọng vì con. Mỗi ngày họ sống, dù xa mẹ, họ đều sống trong tâm thế đó. Đó là câu chuyện của những “trẻ lạc” 20-40 năm.
“Nghịch lý là có cha có mẹ có khi hư, nhưng những người không may phải cô độc trong cuộc đời này từ khi còn non nớt mà chúng tôi được tiếp xúc đều tràn đầy nghị lực, sự tự trọng và lòng nhân ái trong cách cư xử với cuộc đời - nhà báo Thu Uyên cho biết - Chúng tôi muốn góp một lời ca ngợi mẹ như thế. Dù khoảng cách có thể làm hình ảnh của mẹ phai nhòa trong trí nhớ của những đứa con lưu lạc, nhưng sự vĩ đại của mẹ lại chính là ở chỗ dù xa xôi ly biệt đến đâu, mẹ vẫn dẫn đường cho các con đến với cái thiện, lòng nhân”.
Chương trình phát sóng trực tiếp lúc 20g ngày 5-3 trên VTV1, VTV4 và Tuổi Trẻ Online (http://tuoitre.vn)

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận