18/02/2011 21:37 GMT+7

Nhóm cuối đã thắng trận

S.H
S.H

TTO - Cuối cùng thì nhóm đội cuối bảng là TP.HCM, Tây Ninh và Huda Huế đã cũng có được chiến thắng đầu tay ở vòng đấu thứ ba diễn ra vào chiều 18-2. Sức ép tâm lý phần nào được gỡ bỏ với ba CLB này.

TTO - Cuối cùng thì nhóm đội cuối bảng là TP.HCM, Tây Ninh và Huda Huế đã cũng có được chiến thắng đầu tay ở vòng đấu thứ ba diễn ra vào chiều 18-2. Sức ép tâm lý phần nào được gỡ bỏ với ba CLB này.

Chơi trên sân nhà, nhưng mãi đến phút 85, Tây Ninh mới có được bàn thắng quý như vàng. Và đó cũng là một bàn thắng khá hy hữu: thủ môn Thanh Tùng bị chấn thương nặng - gãy xương bả vai - sau pha nhoài người bắt bóng!

Vào thời điểm ấy, Than Quảng Ninh hết quyền thay người, buộc HLV Đinh Cao Nghĩa phải kéo tiền vệ Nguyễn Văn Việt về làm thủ môn bất đắc dĩ. Lóng ngóng trong vai trò mới, Văn Việt bắt hụt bóng vào phút 90+3, tạo cơ hội cho trung vệ Chinedu ghi bàn thắng duy nhất, mang về 3 điểm quý giá cho Tây Ninh.

Hai trận chưa nếm mùi chiến thắng, TP.HCM bước vào trận đấu thứ ba trong giải với tâm lý hết sức nặng nề khi đối đầu cùng Đồng Nai trên sân nhà. Tâm lý nặng nề khiến nhiều cầu thủ TP.HCM chơi cứng rắn để hạn chế sự di chuyển linh hoạt cũng như dàn xếp tấn công mạch lạc của Đồng Nai. Và thế là họ phải chịu tới năm thẻ vàng trước lúc đi đến chiến thắng chung cuộc 1-0.

Phút 18, từ một pha dàn xếp tấn công khá ăn ý giữa bốn cầu thủ, bóng lọt vào vòng cấm địa Đồng Nai và tiền đạo Thanh Sang nhanh chân hơn tất cả để tung cú sút hiểm hóc, mang về cho đội nhà niềm vui chiến thắng đầu tiên của mùa bóng 2011.

Kết quả các trận đấu vòng 3 (ngày 18-2):

TP.HCM - Đồng Nai 1-0, Quảng Nam - Kiên Giang 0-2, Huda Huế - TDC Bình Dương 3-0 Tây Ninh - Than Quảng Ninh 1-0 Cần Thơ - Nam Định 0-0, Bình Định - Hà Nội 2-1

Trận đấu giữa Sài Gòn Xuân Thành cùng An Giang diễn ra vào chiều 20-2.

Mất trung vệ Cokolic vì thẻ đỏ ở trận gặp Cần Thơ, hàng thủ TP.HCM luôn vất vả trong những pha chống bóng bổng. May thay, trung vệ đội trưởng Quốc Anh đã chỉ huy hàng phòng ngự chặt chẽ, hóa giải được sức mạnh của Đồng Nai.

Bình Định tiếp tục duy trì sức ép lên đội đầu bảng bằng chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước tân binh Hà Nội dù họ có lợi thế đá trên sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Không quá lời khi nói đó là chiến thắng khó khăn của Bình Định bởi họ vấp phải sức chống trả ngoan cường của đội khác đến từ Hà Nội.

Quá nhiều pha va chạm thô bạo diễn ra, buộc trọng tài Đinh Văn Dũng phải phạt đến sáu thẻ vàng cho Hà Nội, hai thẻ vàng và một thẻ đỏ đối với Bình Định. May mà có sự tỏa sáng đúng lúc của tuyển thủ Olympic Đức Thiện giúp Bình Định có được bàn thắng chung cuộc vào phút 56.

Cuộc chạm trán giữa Huda Huế và TDC Bình Dương trên sân Tự Do cũng thô bạo không kém khi trọng tài Huỳnh Quốc Quân truất quyền thi đấu của Egbosita của đội khách vào phút 63 đồng thời phạt đến sáu thẻ vàng với TDC Bình Dương và ba chiếc thẻ vàng khác cho đội chủ nhà.

Thua trận, nhưng đội khách còn phải trả giá đắt khi nộp tiền phạt cho BTC giải và mất người ở lượt đấu kế tiếp. Chỉ trong vòng 25 phút cuối hiệp nhì, Huda Huế ghi một mạch ba bàn thắng do công của Goran và Anh Vũ (hai bàn).

Bất ngờ thú vị nhất là việc anh lính tân binh giải hạng nhất Kiên Giang cho chủ nhà Quảng Nam đo ván với tỉ số 0-2 ngay tại sân Tam Kỳ với hai bàn thắng của Hải Anh và Minh Mính chia đều trong hai hiệp.

Sau ba vòng đấu được 7 điểm, việc có mặt trong tốp dẫn đầu được xem là bước xuất phát đầy ấn tượng đối với Kiên Giang dưới sự dẫn dắt của HLV Lại Hồng Vân đến từ Đồng Tháp cùng dàn cầu thủ “hợp chủng quốc” vốn là cầu thủ dạt ra từ các CLB khác.

S.H

S.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên