10/02/2019 10:36 GMT+7

Nhói lòng đường về quê ngày tết với những chú khỉ cụt tay

TRƯƠNG QUỐC PHONG ( Ấp Xóm Rẫy, Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
TRƯƠNG QUỐC PHONG ( Ấp Xóm Rẫy, Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

TTO - Có nhiều chú khỉ cụt tay, đi đứng, di chuyển rất khó khăn và trông thương lắm, thương nhất là mỗi lần ai đó cho đồ ăn, chúng loạng choạng một tay đưa ra đón lấy...

Nhói lòng đường về quê ngày tết với những chú khỉ cụt tay - Ảnh 1.

Một chú khỉ cụt tay khó khăn nhận thức ăn từ du khách

Mùng 2 tết, tôi ghé thăm thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên, nơi người dân địa phương quen gọi là chùa Khỉ (ở Phước Hải, huyện Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu). Tôi có gần 20 năm lui tới nơi này, mỗi khi về quê dịp lễ tết.

Viếng chùa mùng 2 tết, những tưởng nơi đây sẽ vắng vẻ, nhưng không, từng đoàn khách khắp nơi đã tìm đến viếng chùa, ngoạn cảnh và chơi đùa với các chú khỉ. Những đứa trẻ thích thú được bố mẹ mua cho nào chuối, nào đậu phộng, nào sơri để chúng cho các chú khỉ ăn. Có bé nghịch ngợm giả vờ cho rồi rụt tay lại để chọc khỉ. Không khí đầu xuân vậy mà xôm tụ, tươi vui đến lạ.

Cũng như nhiều đứa trẻ khác, tôi được bố mẹ dẫn đến đây chơi cách đây gần 20 năm và gắn bó luôn đến bây giờ. Trên hành trình về quê nhà hay có dịp ngang qua, tôi thường hay rủ rê bạn bè, đồng nghiệp ghé thăm. Hầu hết mọi người đều thấy thích thú, thi nhau quay clip, chụp ảnh cùng những chú khỉ để lưu niệm.

Thế nhưng, trong những lần đến và đi đó, tôi phát hiện ra có nhiều chú khỉ bị cụt tay. Vì cụt tay nên chúng đi đứng, di chuyển rất khó khăn và trông rất tội nghiệp. Thương nhất là mỗi lần ai đó cho đồ ăn, chúng chỉ còn có một tay để đưa ra đón lấy. Dù loài khỉ có lanh lợi, linh hoạt và tinh nghịch đến đâu, nhìn hình ảnh ấy cũng khiến tôi và khách thập phương thấy đau lòng.

Tìm hiểu từ người thân và bà con nơi đây, tôi được biết đó là vết tích của những lần chúng bị dính bẫy. Có những chú khỉ vì để thoát thân đã sẵn sàng tự vùng vẫy khỏi bẫy đến khiến chúng cụt cả tay mới thoát được. Theo thời gian, số khỉ bị cụt tay ở thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên ngày càng nhiều.

Từ lâu, khỉ được xem là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB hạn chế khai thác, sử dụng (theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP), do đó, những hành vi đánh bẫy hay bắt khỉ để làm thịt, nấu cao được xem là vi phạm quy định của pháp luật. Nhưng hơn tất cả, là một người có nhiều năm lui tới, gắn bó nơi đây, tận mắt chứng kiến cảnh du khách từ người già đến trẻ nhỏ thích thú chơi đùa với những chú khỉ ham vui, láu lỉnh như những người bạn tôi lại muốn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh và xin mọi người hãy ý thức, bảo vệ nó.

(Hãy chung tay bảo vệ loài khỉ và động vật hoang dã trước nạn săn bắt trái phép đang diễn ra ở khắp nơi)

Tôi rời chùa Khỉ khi màn đêm bắt đầu phủ xuống núi đồi của Phước Hải. Dọc đường về, dăm cành hoa anh đào hiếm muộn khiến lòng tôi thổn thức. Mong rằng, những lần sau tôi cùng khách hành hương đến viếng chùa, không thấy số lượng những chú khỉ bị cụt tay tăng nhiều lên nữa để niềm vui được trọn vẹn.

Nhói lòng đường về quê ngày tết với những chú khỉ cụt tay - Ảnh 2.

Mời bạn đọc kể chuyện về quê ăn tết

Năm hết tết đến, người dân Việt xa quê ai cũng mong muốn được về bên gia đình, hưởng một cái tết đầm ấm.

Đến hẹn lại lên, hành trình về quê trong những ngày cuối năm luôn là một trải nghiệm đầy cảm xúc, với những câu chuyện đẹp về tình người và cũng không thiếu những bức xúc bởi những trắc trở trên đường. Đường về quê tết này có thuận lợi, suôn sẻ không? Dọc đường có gì vui, đẹp, độc, lạ?...

Kính mời bạn đọc chia sẻ cùng Tuổi Trẻ những trải nghiệm của mình trên đường về quê đón xuân Kỷ Hợi 2019, chủ đề "Đường về quê ăn tết của tôi".

Đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi những câu chuyện của chính mình, hoặc bạn trực tiếp chứng kiến dưới dạng bài viết, tin ảnh, clip theo địa chỉ email: vequeantet@tuoitre.com.vn từ nay đến 11-2-2019 (mùng 7 tháng giêng).

Mỗi câu chuyện được chọn đăng trên Tuổi Trẻ sẽ được nhận quà lì xì 2 triệu đồng. Ngoài ra, Tuổi Trẻ Online sẽ chọn 10 tác phẩm được bạn đọc yêu thích nhất để trao tặng "Lộc xuân 2019", mức 5 triệu đồng/tác phẩm.

Chương trình do Tuổi Trẻ tổ chức, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines là đơn vị đồng hành.


Tuổi Trẻ mong nhận được tin bài của bạn!



TRƯƠNG QUỐC PHONG ( Ấp Xóm Rẫy, Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên