03/11/2011 19:25 GMT+7

Nhọc nhằn vượt ải đầu tiên

S.H
S.H

TTO - Cuối cùng thì U-23 Việt Nam cũng có được 3 điểm đầu tiên trong ngày khai mạc bảng B trước Philippines. Nhưng đó là chiến thắng nhọc nhằn bằng một cuộc lội ngược dòng.

meAjeTXK.jpgPhóng to
Pha hỏng ăn bàn của Văn Quyết ở phút 16 khi thủ môn Muller đã bị ngã - Ảnh: S.H

U23 Việt Nam thắng ngược U23 Philippines 3-1

Philippines không quá nguy hiểm, chơi không thật sắc bén nhưng vì sao U-23 Việt Nam không vượt lên dẫn trước? Xin thưa, tâm lý căng cứng như đeo chì làm cho nhiều cầu thủ chơi không đúng sức mình. Có lẽ chỉ vì họ buộc phải thắng và suy nghĩ trong đầu rằng mình thừa sức làm nên chuyện trước Philippines (!)..

Lẽ ra chiến thắng đã đến từ rất sớm nếu như Văn Thắng đừng bỏ qua quá nhiều cơ hội làm bàn. Không thể tin được rằng trong 90 phút đối diện cùng thủ môn Muller, chân sút đến từ Thanh Hóa có tới bốn cơ hội ngàn vàng, vậy mà anh đều bỏ lỡ. Thậm chí khi tỉ số đang là 3-1, Văn Thắng cũng tung chân sút hụt bóng trong tư thế không ai kèm. Không bị tâm lý đè nặng trong đầu thì là gì?

Tâm lý nặng nề ấy bám theo nhiều cầu thủ Việt Nam. Ngay cả người được xem là lì lợm nhất nơi hàng tiền vệ - Trọng Hoàng - cũng bị HLV Goetz phản ứng dữ dội từ phía ngoài sân khi anh chuyền bóng cẩu thả, dứt điểm vô tội vạ trong bối cảnh đội nhà bị dẫn điểm.

Khi không còn tự tin chính mình thì cầm bóng, lừa bóng để có độ an toàn hơn là chuyền bóng hoặc phối hợp tấn công cùng đồng đội. Toan tính ấy vừa không giúp họ thanh thoát hơn mà còn làm khó cho hàng phòng thủ khi luôn bị mất bóng từ giữa sân.

43rwJjhg.jpgPhóng to
Hoàng Thiên với cú sút ghi bàn thắng vào lưới Philippines - Ảnh: S.H

U-23 Việt Nam thiếu một thủ lĩnh thực sự để thúc giục đồng đội chơi chặt chẽ hơn. May thay, trong điều kiện khó khăn như vậy, việc tả xung hữu đột trên toàn sân của Thành Lương phần nào giúp cho U-23 Việt Nam trụ vững. Tiếc rằng nhiều quả tỉa bóng như dọn cỗ của Thành Lương hệt như đặt bóng vào chân Văn Quyết, Văn Thắng trong hiệp một nhưng hai tiền đạo bất đắc dĩ này đều không làm nên chuyện.

Đội tuyển U-23 Việt Nam nhặt được 3 điểm hết sức khó nhọc trong ngày khai mạc.Hy vọng 3 điểm quý như vàng trước Philippines sẽ giúp cho U-23 Việt Nam chơi thanh thoát hơn ở trận gặp Myanmar (19g ngày 5-11). Và 3 điểm nữa trước chướng ngại vật thứ nhì của bảng B, xem như thầy trò ông Goetz sớm đặt vé vào bán kết…

gjzXSu7k.jpgPhóng to
Khán giả Việt Nam trên sân Gelora Bong Karno - Ảnh: S.H
S.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên