Nhờ có trái tim to nên trong một chuyến đi biển gặp bảy người nước ngoài bị nạn, anh bèn bỏ cả chuyến đi tốn kém đến 200 triệu đồng để đưa những người không quen này vào đất liền. Anh ngư dân đó là ai?
- Dễ ợt. Đó là anh Trần Văn Lực, ngư dân ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nước Việt Nam. Anh tuy nghèo, phải vay mượn 200 triệu đồng làm chi phí cho chuyến đi biển đánh cá, nhưng có trái tim nhân hậu. Trái tim nhân hậu của anh thể hiện qua việc chỉ mới đánh bắt được mười con cá ngừ, nhưng vẫn chấp nhận lỗ nặng để bỏ dở chuyến đi biển nhằm cứu bảy người nước ngoài gặp nạn đưa vào đất liền. Sau khi được cứu, một người bị nạn mang quốc tịch Bangladesh đã khóc và nói: ”Cảm ơn ngư dân Việt Nam đã cứu chúng tôi, như đã sinh ra chúng tôi lần nữa”.
- Đố tiếp Bút Bi chuyện này nữa. Có những chiếc tàu rất to, của một quốc gia quá ư là to, nhưng lại chuyên đi làm những chuyện rất nhỏ, đó là rình rập chui vào biển người ta để bắt những ngư dân đi trên những chiếc tàu rất nhỏ về để đòi tiền chuộc. Những chiếc tàu đó là của ai?
- Dễ ợt, đố vậy mà cũng đố. Ai chả biết tàu đó là của ông láng giềng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận