
Đưa linh cữu Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn đến nhà nguyện cổ của Trung tâm Mục vụ chiều 23-3 - Ảnh: Tổng giáo phận TP.HCM
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động với sự tham gia của Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, các Đức giám mục, đông đảo linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân.
Tiễn biệt vị mục tử giàu lòng nhân ái
Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn được Chúa gọi về lúc 17h22 ngày 22-3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM, thượng thọ 92 tuổi, với 61 năm linh mục, 33 năm giám mục và 23 năm hồng y.
Theo thông tin cáo phó, thánh lễ an táng Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn sẽ được cử hành lúc 8h30 ngày 27-3. Mộ phần của ngài đang được thực hiện tại nhà nguyện cổ của Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận.
Từng có 16 năm làm việc với Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn, chia sẻ tại lễ tẩn liệm, linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân nói Đức Hồng y bên ngoài có vẻ nghiêm nghị nhưng con tim ngài cháy bỏng lòng mến Chúa và yêu người.
"Ngài là người giàu tình nghĩa, giàu lòng nhân ái. Khi về TP.HCM, ngài củng cố lại các hội đoàn Công giáo truyền thống và lập thêm nhiều ban mới. Ý của ngài là mọi việc nhắm loan báo Tin mừng để Lời Chúa đến với người khác trong chính môi trường của mỗi người, mỗi giới đang sống" - linh mục Hồ Văn Xuân nói.
Với tư cách mục tử, ngài lo lắng rất nhiều, cụ thể hóa lo lắng đó bằng cách thiết lập quỹ tương trợ linh mục chính thức để các cha yên tâm phục vụ cộng đồng dân Chúa.
Đối với việc đào tạo chủng sinh, ngài quan tâm đến chủng viện, quan tâm gửi các linh mục đi du học. Ngài lo cho Tổng giáo phận, các cha, giới tu sĩ, muốn đối thoại với các tôn giáo bạn, để giúp mọi người hiểu mình hơn. Chính vì vậy ngài đã lập nên Ban Đối thoại liên tôn.
"Hằng năm, sau Tết tôi tháp tùng cùng ngài về thăm Giáo phận Cần Thơ. Người luôn nhớ đến những người đã cộng tác với mình, những người từng giúp đỡ mình, ngài đến thăm và dặn tôi nhớ mang tiền theo hỗ trợ những nơi nghèo. Ngài còn quan tâm đến những người nghèo, cả những người mắc HIV/AIDS", linh mục Hồ Văn Xuân chia sẻ thêm.

Một số hình ảnh tại lễ tẩn liệm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn - Ảnh: Tổng giáo phận TP.HCM
Hai lần dự Mật nghị bầu Giáo hoàng
Cuộc đời Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn không chỉ gắn liền với những năm tháng coi sóc Tổng giáo phận Sài Gòn (nay là Tổng giáo phận TP.HCM) mà còn ghi dấu bởi một đặc ân lịch sử.
Ngài là vị Hồng y Việt Nam hai lần tham dự Mật nghị bầu Giáo hoàng. Lần đầu vào tháng 4-2005, khi cả thế giới hướng về quảng trường Thánh Peter sau sự ra đi của Thánh Giáo hoàng Jean Paul II. Với ngài, đó là trải nghiệm tâm linh sâu sắc, nơi sự hiệp thông của Giáo hội được thể hiện rõ nét nhất.
Lần thứ hai vào tháng 3-2013, lần này bối cảnh diễn ra trong một sự kiện chấn động: Đức Giáo hoàng Benedict XVI từ nhiệm. Dù khi ấy tuổi tác đã cao và sức khỏe có phần giảm sút, Đức Hồng y vẫn lên đường sang Rome. Ngài đã góp phần bầu chọn Đức Giáo hoàng Francis - người mang đến một luồng gió mới của sự giản dị và lòng thương xót.
Theo Giáo luật, khi tham gia hai mật nghị kể trên, chính ngài cũng hai lần trở thành ứng cử viên cho chức vị Giáo hoàng. Nếu được bầu chọn trở thành giáo hoàng, ngài chọn tông hiệu là Jean Paul III. Xuyên suốt hai lần "chọn người mục tử" cho Giáo hội toàn cầu, Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn luôn xuất hiện với phong thái khiêm nhường, chuẩn mực.
Luôn quan tâm việc trùng tu nhà thờ Đức Bà
Theo linh mục Hồ Văn Xuân, Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn đặc biệt quan tâm việc trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Ngay cả khi ngài nghỉ hưu, những lúc khỏe ngài nhờ các cha chở ra nhà thờ thăm, xem tiến độ tới đâu.
"Bao nhiêu tiền các ân nhân cho để tĩnh dưỡng, ngài giao hết để trùng tu. Có người nói Đức Hồng y chờ đưa hai cây thánh giá lên tháp nhà thờ rồi mới ra đi đó. Nhắc đến đây tôi nhớ mãi người mục tử hiền lành, sống trọn tinh thần vì Chúa", linh mục Hồ Văn Xuân bộc bạch.
Sáng 19-3, hai cây thánh giá mạ vàng chính thức được đặt lên đỉnh tháp kẽm nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, đánh dấu cột mốc ý nghĩa của công trình hơn 140 năm tuổi giữa lòng TP.HCM.
Lãnh đạo TP.HCM viếng Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn
Theo báo Công Giáo Và Dân Tộc, chiều 23-3 đoàn đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đến viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi trong sổ tang: "...Sự ra đi của Đức Hồng y là mất mát to lớn đối với Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, của Tổng giáo phận TP.HCM và khối đại đoàn kết dân tộc. Hồng y để lại dấu ấn sâu đậm về lòng nhân ái, đức khiêm nhường và tinh thần đối thoại... Chúng tôi trân trọng tri ân những nỗ lực không mỏi mệt của Đức Hồng y, với những đóng góp thiết thực trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, người yếu thế, góp phần xây dựng thành phố phát triển, nhân văn, nghĩa tình.
Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tòa Tổng giám mục TP.HCM, quý linh mục, tu sĩ và toàn thể đồng bào Công giáo".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận