11/02/2020 21:14 GMT+7

Nhiều tấm lòng sẻ chia với lớp học vui vẻ của thầy giáo bị ung thư

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Ngày 11-2, khi biết câu chuyện đầy nghị lực của chàng trai 29 tuổi bị ung thư đại tràng Nguyễn Công Nội tại huyện Krông Búk (Đắk Lắk), nhiều người đã trực tiếp đến thăm lớp học vui vẻ, chia sẻ động viên thầy giáo

Nhiều tấm lòng sẻ chia với lớp học vui vẻ của thầy giáo bị ung thư - Ảnh 1.

Vườn hoa hướng dương gần 2ha của thầy giáo Nội sau tết vẫn còn rất tươi tắn - Ảnh: TRUNG TÂN

Buổi gặp gỡ diễn ra tại căn phòng, cũng là lớp học đơn sơ bên cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ của Nội. Tại đây, nhiều tấm lòng sẻ chia với lớp học vui vẻ của thầy giáo bị ung thư.

Cánh đồng hoa mặt trời đầy màu sắc và sự yêu thương - Video: TRUNG TÂN

Một giáo viên tại xã Pơng Đrang (Krông Búk) nghe câu chuyện của Nội đã cùng đồng nghiệp vượt chục cây số đem đến cho anh mấy vỉ thuốc giảm đau. "Tặng tiền, Nội sẽ chẳng bao giờ nhận. Dạo này bạn hay đau nên mua mấy vỉ thuốc này biếu, bạn mới không thể từ chối", chị nói.

Một nhà báo mang nhiều bánh kẹo và số tiền 5 triệu đồng của một nhà hảo tâm giấu tên đến "hỗ trợ lớp học vui vẻ chút chút để học hành tươm tất hơn". Nhà hảo tâm hứa khi có dịp sẽ đến thăm trực tiếp thầy giáo đầy nghị lực này.

Trong đoàn còn có đại diện của Thư viện về buôn - dự án phi lợi nhuận của Ban quản lý Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột - đã đến khảo sát với mục đích sẽ tặng một thư viện nhỏ (dạng lắp ghép) cho thầy và trò nơi đây. Theo vị đại diện, qua khảo sát địa điểm, dự án có thể hỗ trợ lớp học vui vẻ khoảng 500 đầu sách và một số kệ, bàn ghế để các em học sinh có thể được đọc tại lớp, sau những giờ học bài, học kỹ năng…

Sau khi cảm ơn, thầy giáo Nguyễn Công Nội cho biết anh đã chuẩn bị hàng ngàn đầu sách, nhiều kệ sách. Cái khó là anh chưa có kinh phí để xây dựng thư viện, mua bàn ghế cho học sinh ngồi, kệ làm nơi trưng bày sách...

Đại diện dự án Thư viện về buôn và ‘thầy giáo bị ung thư’ thống nhất sẽ dựng một ngôi nhà gỗ cạnh lớp học vui vẻ (trên đất của chị gái Nội). "Tôi chỉ cần hỗ trợ về việc thiết kế, xây dựng thư viện. Còn số sách quý dự án định tặng lớp học vui vẻ, hãy mang đến cho những học sinh các buôn làng nghèo khác", Nội đề nghị.

Đại diện Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột cho biết cũng sẽ tổ chức một ngày dạy kỹ năng cho các học sinh tại đây. Cụ thể, đơn vị sẽ mời các bạn trẻ là những người có tay nghề hàng đầu về nghề gấp hoa giấy, nặn tò he, vẽ hí họa… về dạy học sinh.

"Đây là những bạn trẻ có tay nghề và khởi nghiệp từ những tài năng của bản thân. Các bạn sẽ về giao lưu, dạy kỹ năng và qua đó truyền cảm hứng ham học hỏi, khởi nghiệp cho các em học sinh", đại diện Đường sách Buôn Ma Thuột nói.

Theo vị này, trong những ngày tới, đơn vị sẽ gấp rút làm thủ tục xin chính quyền địa phương để chương trình đưa sách về buôn, dạy kỹ năng cho các em nhỏ sớm thành hiện thực.

Nhiều tấm lòng sẻ chia với lớp học vui vẻ của thầy giáo bị ung thư - Ảnh 3.

Hằng ngày, các em học sinh vẫn được Nội chia sẻ những câu chuyện về sống tử tế, hướng đến cái thiện, điều tốt - Ảnh: TRUNG TÂN

Nhiều tấm lòng sẻ chia với lớp học vui vẻ của thầy giáo bị ung thư - Ảnh 4.

Khi được tặng cuốn sách Xin hãy cho con thêm thời gian - cuốn sách về đóa hoa hướng dương Lê Thanh Thúy, người tạo cảm hứng cho chương trình Ước mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ khởi xướng, thầy giáo Nội đã rất thích thú - Ảnh: TRUNG TÂN

Nhiều tấm lòng sẻ chia với lớp học vui vẻ của thầy giáo bị ung thư - Ảnh 5.

Dự án Thư viện về buôn đến nay đã thực hiện được 5 địa điểm và tới đây tại lớp học vui vẻ là thư viện thứ 6 với gần 2.000 đầu sách đã được trao tặng - Ảnh: TUẤN NAM

Lớp học vui vẻ của chàng trai bị ung thư Lớp học vui vẻ của chàng trai bị ung thư

TTO - Nhận kết quả bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối, Nguyễn Công Nội (29 tuổi, xã Cư K’Pô, Krông Búk, Đắk Lắk) gần như sụp đổ. Anh bán công ty để về quê sống những ngày cuối cùng.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên