Những dòng chia sẻ đầu tiên, thầy nói: “Các con thân mến! Khi suy nghĩ về tổng kết năm học mà không thấy hối tiếc một điều gì thì thầy cho rằng mình vẫn chưa... tổng kết. Có những hối tiếc nhỏ như đáng lẽ ra nếu chịu khó một chút nữa thì bài kiểm tra thay vì điểm 4 sẽ thành điểm 5, điểm 6. Hối tiếc hơn khi bài thầy cô giảng rất hay mà mình thì ngủ gục. Hối tiếc lớn hơn nữa là vì thiếu cố gắng, không biết tiếc công sức của cha mẹ nên kết quả đạt chưa tốt (có em phải thi lại)”.
Thầy lại tiếp tục nói lên những nỗi niềm tâm sự của mình dành cho học sinh. Trong lời phát biểu, tôi rất ấn tượng về lời chúc cũng là sự mong muốn của thầy trước lúc học sinh bước vào kỳ nghỉ hè: “Trước mắt là kỳ nghỉ hè, thầy chúc các con hãy có những ngày hè thật hữu ích như luyện tập thể dục thể thao nhiều một chút, nhất là môn bơi lội, tập đàn tập hát nhiều hơn một chút để thêm yêu âm nhạc và thêm yêu đời, giúp ba mẹ thêm một chút như dọn dẹp cái này, làm thêm những cái kia... Và đừng quên ngủ nhiều một chút, ăn nhiều một chút, ôn tập chút ít để bổ sung những kiến thức còn thiếu sót trước khi bước vào năm học mới”.
Với lời chúc và lời mong muốn ấy, nếu các em có được mùa hè như vậy thì quả là mùa hè thật sự hữu ích với các em bởi:
Thứ nhất, chơi thể thao nhiều sẽ giúp cơ thể phát triển và rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là môn bơi lội có rất nhiều lợi ích.
Thứ hai, tập đàn hát cũng là điều rất cần thiết để thêm yêu âm nhạc, khi đam mê âm nhạc thì sẽ yêu cuộc sống hơn, lạc quan hơn và tâm hồn thêm đẹp hơn.
Thứ ba, những ngày hè sống bên cha mẹ, cần biết giúp đỡ ba mẹ từ những việc đơn giản trong cuộc sống hằng ngày, những việc làm dù nhỏ nhưng rất cần thiết đối với học sinh suốt ngày chỉ biết sách vở và nhất là những học sinh ở nội trú.
Thứ tư, đừng quên ngủ nhiều một chút bởi trong thời gian học tập, áp lực của việc học nên việc ngủ nhiều hơn một chút vào dịp hè là điều quan trọng, ăn nhiều một chút cũng là điều rất cần thiết. Và cuối cùng là “ôn tập một chút” - một chút thôi cũng đủ để học trò cần dành thời gian ôn tập lại bài vở.
Trong các điều thầy mong muốn ấy, việc ôn tập một chút là rất phù hợp với tâm lý của những cô cậu học trò học ngày hai buổi (đối với bán trú) và ba buổi (đối với nội trú). Các mặt khác thì nhiều hơn, còn ôn tập chỉ có “một chút” là điều rất hợp lý để các em thật sự có mùa hè bổ ích chứ không phải áp lực kiến thức sách vở. Các em rất mong muốn có những ngày hè đúng nghĩa. Chính vì vậy, những điều thầy phát biểu đã được nhận những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt của học sinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận