31/01/2020 08:50 GMT+7

Nhiều giờ căng thẳng vây bắt kẻ xả súng ở Củ Chi

ÁI NHÂN - TIẾN LONG  - NGỌC KHẢI
ÁI NHÂN - TIẾN LONG - NGỌC KHẢI

TTO - Ngày 30-1, hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an đã sử dụng chó nghiệp vụ và các phương tiện hỗ trợ để vây bắt nghi can nổ súng ở sòng bạc tại H.Củ Chi (TP.HCM) khiến 4 người chết, 1 người bị thương.

Nhiều giờ căng thẳng vây bắt kẻ xả súng ở Củ Chi - Ảnh 1.

Cảnh sát cơ động vẫn chốt bao vây tại ấp Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM lúc 19h10 tối 30-1 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - thứ trưởng Bộ Công an - trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo vây bắt kẻ xả súng. Cả ngày, nhiều người dân quanh vùng lo lắng, nghẹt thở theo dõi việc vây bắt.

Sẵn sàng nổ súng tiêu diệt nếu chống đối

Đến tối 30-1, khu vực ấp Bốn Phú, xã Trung An (H.Củ Chi, TP.HCM), lực lượng công an vẫn tập trung dày đặc, phong tỏa nhiều tuyến đường bao quanh khu vực cánh đồng nghi có nghi can Lê Quốc Tuấn (công tác tại nhà tạm giữ Công an quận 11) lẩn trốn. Khu vực vòng ngoài các tuyến đường được siết chặt, hạn chế người dân đi vào khu vực phong tỏa.

Từ sáng sớm ngày 30-1, qua thông tin một số người dân cho biết có nghe tiếng súng nổ tại khu vực ấp Bốn Phú, lực lượng công an cùng với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội nhanh chóng được bố trí, phong tỏa quanh khu vực rộng hàng chục hecta, bao quanh nhiều xã của H.Củ Chi. 

Trong đó, khu vực đoạn đường Huỳnh Thị Bẵng, thuộc tổ 8, ấp Bốn Phú được xác định là điểm trung tâm và tập trung nhiều lực lượng chức năng nhất. Ngay khi đến TP.HCM, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng đã đến khu vực này chỉ đạo công tác truy bắt nghi can.

Phóng viên Tuổi Trẻ có mặt tại khu vực lực lượng chức năng phong tỏa từ sáng sớm 30-1. Theo ghi nhận, lực lượng cảnh sát đã bao vây, truy đuổi nghi can từ khoảng 4h30 đến 5h sáng 30-1. Khu vực nghi can Tuấn lẩn trốn có nhiều kênh rạch chằng chịt và cây cối um tùm nên lực lượng chức năng khó tiếp cận, xác định chính xác vị trí nghi can ẩn náu.

Mặt khác, khu vực này có rất nhiều vườn cây ăn quả của nhà dân như chuối, mía, bưởi... có khả năng tạo thuận lợi về thức ăn nếu Tuấn cố thủ. Một giả thuyết được đưa ra: trường hợp Tuấn trốn qua được cầu ông Chương, đến bến đò Cá Lăng thì sẽ qua đò đến được xã Phú An, tỉnh Bình Dương. Do vậy, cảnh sát cơ động được bố trí rất dày, khóa chặt đường Trung An để chặn đường Tuấn thoát ra sông Sài Gòn trốn về phía Bình Dương.

Ngay từ đầu, các lực lượng chức năng đã phân tích trên bản đồ, khoanh vùng những điểm nghi vấn nghi can di chuyển, lẩn trốn. Mặt khác, các lực lượng cũng sử dụng flycam và chó nghiệp vụ để truy tìm dấu vết của nghi can. 

Liên tục các xe bọc thép, xe cảnh sát cơ động được điều động tăng cường lực lượng đến khu vực ấp Bốn Phú càng lúc càng đông, bởi khu vực này có vườn cây nhiều và xen lẫn trong nhà dân. Trong khi đó, nghi can Tuấn khi lẩn trốn có khả năng mang theo súng AK nên rất nguy hiểm cho người dân trong khu vực.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thiếu tướng Tô Ân Xô - chánh văn phòng Bộ Công an - cho biết Công an TP.HCM đã điều khoảng 500 cán bộ chiến sĩ công an các quận, huyện cùng một số lực lượng cảnh sát cơ động tham gia vây bắt và khép kín vòng vây tại xã Trung An, H.Củ Chi để bắt nghi can. Trong trường hợp nghi can có vũ khí nguy hiểm chống đối lực lượng chức năng thì cảnh sát được phép nổ súng tiêu diệt khi cần thiết...

Đến hơn 19h30 cùng ngày, khu vực bị phong tỏa tối đen như mực nhưng các lực lượng vẫn tập trung cao độ, triển khai nhiều phương án tiếp cận gần hơn nơi được cho nghi can Tuấn trú ẩn...

Nhiều giờ căng thẳng vây bắt kẻ xả súng ở Củ Chi - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng chốt trực tại ấp Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi để vây bắt đối tượng Tuấn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Án mạng tiếp nối án mạng

Trong hai ngày qua, tại H.Củ Chi đã xảy ra liên tiếp hai vụ án mạng do nổ súng. Ngày 29-1 ở xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi, nghi can Lê Quốc Tuấn dùng súng AK bắn nhiều phát làm chết 4 người và 1 người bị thương. 

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm Vương Ngọc Hưng (30 tuổi, ngụ xã Trung An, H.Củ Chi), Lê Tấn Long (46 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi), Lê Thành Trung (28 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, H.Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 

Nạn nhân bị thương là Trần Văn Thạnh (33 tuổi, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi), bị gãy xương đùi không nguy hiểm đến tính mạng và đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM với sự giám sát, theo dõi của lực lượng công an.

Sau khi xả súng tại sòng bạc thuộc xã Tân Thạnh Đông, Tuấn chiếm đoạt nhiều xe máy trên đường tẩu thoát. Báo cáo của Công an xã Trung An cho thấy sau khi gây án, Tuấn lái xe SH (lấy của một nạn nhân) chạy đến nhà ông T.N.B.. Tại đây, nghi phạm Tuấn dùng súng khống chế một phụ nữ tên V., đến đây mua sữa bò, và yêu cầu phụ nữ này đưa một xe máy hiệu Novo màu đỏ đen. 

Trong lúc ông B., bà V. và nghi phạm Tuấn giằng co, nghi phạm Tuấn nói: "Đưa xe đây. Tao mới giết nhiều người rồi, tao không sợ nữa đâu", đồng thời lên đạn gí súng vào người bà V. và đưa cho ông B. cọc tiền. Nghi phạm sau khi lấy xe của bà V. rời khỏi hiện trường thì ông B. và bà V. kiểm tra mới biết số tiền nghi phạm để lại là 11 triệu đồng.

Trong khi lực lượng chức năng đang truy bắt nghi can và người dân chưa hết bàng hoàng, khoảng 0h sáng 30-1, anh V.C.T. (40 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) khi đang đi xe máy trên tỉnh lộ 15, thuộc ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông (H.Củ Chi, TP.HCM) thì bị một người dùng súng AK bắn chết. Sau khi gây án, thủ phạm đã lấy chiếc xe máy của nạn nhân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Một số người chứng kiến vụ nổ súng ở ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông, H.Củ Chi vẫn bàng hoàng khi kể lại trước khi nổ súng bắn chết ông V.C.T., hung thủ đã bắn vào một xe du lịch và một người đi xe máy khác. 

Camera của một hộ dân nằm ngay khu vực ông T. bị giết cũng ghi lại được cảnh nghi phạm hung hãn nổ súng vào một người đi xe máy khác trước ông T., nhưng người này may mắn chạy thoát được. Còn tài xế ôtô do nghi can bắn vào kính chắn gió ôtô nên mảnh kính văng vào đầu và ngực làm bị thương.

Nhiều người cho rằng nghi phạm nổ súng liên tiếp vào người đi đường khiến một người chết, một người bị thương ở khu vực cầu bến Nẩy thuộc xã Phú Hòa Đông vào rạng sáng 30-1 và nghi phạm vụ nổ súng tại sòng bạc ở xã Tân Thạnh Đông chiều 29-1 có khả năng là cùng một người gây ra. Qua phân tích hình ảnh, nhiều người nhận định hình dáng khẩu súng AK, vỏ đạn của hai vụ việc khá giống nhau, đồng thời nghi phạm chỉ muốn cướp xe để tẩu thoát. Hiện các cơ quan chức năng đang vây bắt Tuấn để điều tra về các vụ nổ súng này.

Tối cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về các tội: giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Không loại trừ Lê Quốc Tuấn trốn sang Bình Dương

Trong khi lực lượng công an vây bắt đối tượng tại H.Củ Chi, TP.HCM, tỉnh giáp ranh là Bình Dương cũng không loại trừ đối tượng bỏ trốn sang đây, do địa bàn chỉ cách nhau một con sông.

Tối 30-1, Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo tới người dân trên địa bàn (giáp ranh với H.Củ Chi) về việc nâng cao cảnh giác, nếu phát hiện đối tượng Lê Quốc Tuấn - nghi phạm nổ súng chết người tại H.Củ Chi, TP.HCM - bỏ trốn sang Bình Dương cần báo ngay cho công an để xử lý. Công an tỉnh Bình Dương cảnh báo người dân không tự ý bắt vì đối tượng có thể mang theo vũ khí và hiện rất manh động.

Tỉnh Bình Dương giáp với TP.HCM, trong đó địa bàn xã Trung An (H.Củ Chi), nơi hàng trăm cảnh sát đang vây bắt nghi phạm chỉ cách thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương một con sông. Vì vậy, công an không loại trừ khả năng đối tượng Tuấn có thể bỏ trốn sang Bình Dương.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Huỳnh Văn Thành - trưởng Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương - cho biết ngoài việc thông báo tới người dân, công an thị xã còn triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để phối hợp với Công an TP.HCM và Bộ Công an làm rõ vụ án như rà soát các đối tượng nghiện cờ bạc trên địa bàn có mối quan hệ với nghi phạm Tuấn, kiểm tra các địa điểm nghi vấn trên địa bàn...

BÁ SƠN

Không loại trừ khả năng nghi phạm bắn người ở Củ Chi trốn sang Bình Dương Không loại trừ khả năng nghi phạm bắn người ở Củ Chi trốn sang Bình Dương

TTO - Trong khi lực lượng công an vây bắt nghi phạm tại huyện Củ Chi, TP.HCM, tỉnh giáp ranh Bình Dương cũng không loại trừ khả năng nghi phạm bỏ trốn sang đây, do địa bàn chỉ cách nhau một con sông.

ÁI NHÂN - TIẾN LONG - NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên