- Thì bởi cứ phải chịu những cơn rung lắc nên ngày càng lên đô đó thôi! Mà đâu chỉ nhạy cảm với mấy trận động đất...
- Ừ nhỉ, hôm rồi bà xã tui đi chợ về la lên: giá xăng thế giới xuống rồi! Tui giật mình hỏi sao dạo này bà “nhạy” với thông tin giá cả thế giới đến vậy? Bả trả lời: giá ngoài lên, thì giá trong lên theo. Xăng tăng, bó rau, con cá ở chợ cũng vọt lên. Mà chuyện này cứ lặp đi lặp lại hoài, tui không “nhạy” sao được?
- Thì đó, từ cơn rung lắc địa chất đến cơn lắc lư giá cả, cứ ngày qua ngày, bà con mình được tôi luyện và nâng dần độ nhạy cảm. Nhưng ngược lại có những chuyện bà con ta bị “chai” mất dần cảm xúc. Ông có thấy mấy đợt triều cường, đường ngập, mọi người tỉnh queo... lội nước. Rồi trong khi chờ kẹt xe kéo dài, nhiều người tỉnh bơ lôi báo ra đọc, đeo tai nghe luyện tiếng Anh. Bực bội làm gì cho hao người!?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận