08/08/2024 15:36 GMT+7

Nhậu nhẹt đánh nhau, chồng hờ tử vong, vợ lãnh 8 năm tù

Do mâu thuẫn trong "chuyện nhậu nhẹt", đôi vợ chồng hờ đánh nhau. Hậu quả một người tử vong, người còn lại lãnh 8 năm tù.

Sáng 8-8, TAND TP.HCM tuyên phạt Phạm Thị Trúc Linh (28 tuổi, ngụ TP.HCM) mức án 8 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng truy tố, Phạm Thị Trúc Linh và T.Q.T. sống như vợ chồng tại nhà trọ thuộc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM. 19h ngày 7-5-2023, sau khi đi ăn uống cùng bạn về, Linh có ngồi uống bia một mình.

Đến 23h cùng ngày, T. trở về nhà trọ trong trạng thái say xỉn. Trách Linh không nói cho mình biết về việc Linh đã uống bia, giữa T. và Linh xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Do bị T. tát và đấm ngã, Linh đã dùng dao đâm vào vùng bụng T..

Ngay sau đó, Linh gọi điện cho Tuấn (bạn của T.) để nhờ đưa T. đi cấp cứu. Sau 5 ngày được chữa trị, đến ngày 11-5-2023, T. đã tử vong. Linh đến cơ quan công an tự thú.

HĐXX nhận định hành vi của Phạm Thị Trúc Linh là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Do đó cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa và giáo dục chung. Sau khi nghị án, TAND TP.HCM tuyên phạt Linh 8 năm tù về tội giết người.

Trong quá trình điều trị vết thương cho T., Linh đã chi trả các khoản chi phí nên cha và con của T. không yêu cầu bồi thường dân sự. Ngày 10-7-2023, ông H. (cha ruột bị hại) có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Linh.

Cổ động viên Anh uống rượu, tè bậy và đánh nhau khắp nơi trước trận chung kếtCổ động viên Anh uống rượu, tè bậy và đánh nhau khắp nơi trước trận chung kết

Tờ Bild (Đức) đưa tin có hơn 30.000 người hâm mộ Anh đã có mặt ở Berlin mà không có vé vào sân xem trận chung kết giữa Anh với Tây Ban Nha. Họ đã nhậu nhẹt, tè bậy trên đường phố và đánh nhau khắp nơi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên