10/10/2013 08:00 GMT+7

Nhặt những đồng xu

MAI THANH THẢO (Lớp 11T2, THPT chuyên Hùng Vương, Thủ Dầu Một, Bình Dương)
MAI THANH THẢO (Lớp 11T2, THPT chuyên Hùng Vương, Thủ Dầu Một, Bình Dương)

AT - Đó là một buổi công tác Đoàn thật đáng nhớ. Kế hoạch hôm ấy là đến thăm một nhà mở ở ngoại ô. Đi cùng chúng tôi còn có chị Ánh là tình nguyện viên đã có gần một năm gắn bó và thân thuộc với nhà mở. Chúng tôi chia quà bánh, hỏi thăm và trò chuyện với các bé. Rồi cùng nhau ca hát, vui đùa.

mwwmmh0Z.jpgPhóng to

Khi tôi đang chải tóc cho bé Nu, bỗng nhiên chiếc túi tôi treo trên giá bị sút quai, rơi phịch xuống đất. Lúc nãy mở túi tìm chiếc lược, tôi lại quên không khóa kéo hết các ngăn chứa, cả cái ngăn nhỏ đựng tiền xu 500 đồng tôi sưu tập nhiều năm nay. Thế là tập sách, giấy tờ, tiền xu văng ra nền nhà. Vài đồng xu lăn ra xa, rồi lách vào khe trống giữa hai chiếc giường được đặt ở góc phòng. Mấy món đồ chỉ rơi khỏi túi một chút, tôi cố gắng với tay thì gom lại được, nhưng mấy đồng xu lăn trong góc kia không biết tính sao. Hôm trước tôi bị ngã, lưng và chân đau ê ẩm đến nay vẫn chưa khỏi, bây giờ phải khom người hay thò chân vào khe khều mấy đồng xu ra quả thật hơi khó.

Nhìn xung quanh, tôi để ý thấy một cô bé ngồi trên giường đang nhìn tôi chằm chằm. Hình như bé đã quan sát tôi nãy giờ. Ánh mắt như có gì đó muốn nói nhưng còn ngại ngần. Tôi mỉm cười. Cô bé cũng nhoẻn miệng cười:

- Chị làm rơi tiền xu dưới này phải không ạ? Chị đừng lo, để em lấy giúp chị.

Tôi gật đầu:

- Cảm ơn em!

Tôi tiếp tục chải tóc cho bé Nu, bỗng nghe tiếng chị Ánh kêu thất thanh:

- Trời ơi Su, em làm gì vậy!

Mọi người hốt hoảng đổ dồn ánh mắt về phía chiếc giường được đặt trong góc. Su là cô bé đã đề nghị giúp tôi nhặt tiền xu.

Cô bé vội vàng lau mồ hôi trên trán, giọng run run như muốn khóc:

- Em chỉ... em chỉ... muốn giúp chị ấy.

Rồi như biết chắc sẽ bị trách mắng, bé khẽ mở lòng bàn tay đang giữ mấy đồng xu nhỏ:

- Chị nhìn xem, em... em đã làm được.

- Được rồi, chị hiểu... - giọng chị Ánh nghẹn ngào. - Nhưng lần sau có gì phải nói với các chị, Su nhé! Làm vậy nguy hiểm cho em lắm biết không?

Chị Ánh ôm bé Su vào lòng. Tấm chăn đang đắp trượt khỏi chân bé. Đoàn chúng tôi ai nấy đều sững người. Đôi chân cô bé ngắn chỉ một nửa so với những trẻ em cùng tuổi.

- Lúc nào chị Ánh cũng không cho em làm gì hết. Em... em không muốn mình vô dụng.

- Không đâu, Su giỏi lắm. Mai mốt Su giúp các chị nhé!

- Vâng ạ! - cô bé dụi đôi mắt đỏ hoe, mỉm cười.

Mắt tôi cũng đỏ hoe tự bao giờ và trong lòng tôi dâng lên một xúc cảm lạ thường.

wzwRwS5d.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MAI THANH THẢO (Lớp 11T2, THPT chuyên Hùng Vương, Thủ Dầu Một, Bình Dương)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên