04/12/2018 09:01 GMT+7

Nhớ mãi thầy Liêm và 'món quà ngoài sức tưởng tượng'

HÀ BÌNH
HÀ BÌNH

TTO - Tin thầy Dương Thanh Liêm - nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM - qua đời tối 1-12 đã để lại niềm tiếc thương trong lòng bao thế hệ học trò về người thầy tài năng, đức độ và 'một đời thanh liêm'.

Nhớ mãi thầy Liêm và món quà ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 1.

Thầy Dương Thanh Liêm - Ảnh: NHƯ HÙNG

Thầy Liêm gợi lại trong tôi một câu chuyện quá đẹp về nghĩa thầy - trò.

Trò xây nhà tặng thầy

Chuyện là cách đây sáu năm, dịp 20-11-2012, thầy Dương Thanh Liêm nhận được một món quà thầy bảo "ngoài sức tưởng tượng của tôi", là một căn nhà ba tầng khang trang trên đường số 3, Hoàng Diệu 2, quận Thủ Đức, TP.HCM. 

Đặc biệt hơn, ngôi nhà ấy được hai sinh viên mà thầy dìu dắt trước đây xây tặng. Cho đến hôm nay, khi báo chí liên lạc, hai cựu sinh viên ấy vẫn một mực từ chối nêu tên và kể chuyện xây nhà tặng thầy.

Một trong hai người chỉ giải thích: "Chúng tôi là những sinh viên của thầy trước đây. Ra trường đi làm, thành đạt như hôm nay cũng nhờ những bài học về chuyên môn và đạo làm người của thầy. Nay chúng tôi khá giả một chút, chỉ muốn giúp đỡ thầy mình và những người khó khăn hơn". 

Câu chuyện trò xây nhà tặng thầy cũng dần trôi vào quên lãng từ đó đến nay bởi người trong cuộc không muốn kể nhiều về nó.

Hai cựu sinh viên đã làm mọi thứ từ thuê thiết kế, động thổ, trang trí nội thất "để thầy không phải bận tâm nhiều". Và học trò cũng chu đáo chuẩn bị "phòng ngủ của hai ông bà già" (lời thầy Liêm) ở tầng trệt với giường, nệm, chăn, tủ quần áo và nhà vệ sinh trong phòng. Bếp phía sau có bếp gas, tủ lạnh và những vật dụng làm bếp. Tủ lạnh, tivi và một ghế bành dài được trò khéo léo đặt trong phòng làm việc của thầy…

TS Dương Duy Đồng - phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, một trong những người tổ chức bàn giao nhà cho thầy Liêm ngày ấy - kể hai cựu sinh viên nói trên học khóa 1986-1991 và hiện đang làm việc trong lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc. 

Sau khi ra trường, hai sinh viên này vẫn giữ liên lạc với trường và thường hỗ trợ học bổng cho sinh viên khó khăn.

* Nhà giáo Dương Thanh Liêm sinh năm 1938 tại xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Năm 1955 ông tập kết ra Bắc và học tại Trường Học sinh miền Nam, trước khi vào Trường ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội.

Năm 1974, ông bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ tại Hungary, năm 1976 vào công tác tại Trường ĐH Nông lâm TP.HCM. Năm 2004, ông đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân. Thầy Liêm làm hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM giai đoạn 1994-1998.

Thầy từ trần tối 1-12-2018 tại Bệnh viện Việt - Pháp (TP.HCM). Lễ động quan lúc 6h sáng nay (4-12), sau đó linh cữu thầy được đưa đi an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, TP.HCM.

Vui vì trò trưởng thành

Dịp 20-11-2012, chúng tôi có dịp đến thăm thầy Liêm trong căn nhà còn thơm mùi vôi vữa. Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là thầy có phần… lạ lẫm với căn nhà khang trang, sang trọng dành cho mình. 

"Cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có căn nhà như thế này - thầy bảo - Tôi cứ nói đến chuyện ơn nghĩa là các em lại rầy tôi. Các em nói thầy đừng bận tâm".

Sau khi dẫn chúng tôi tham quan nhà mới, ngồi trên bộ ghế salon sang trọng ở phòng khách, trên bàn có chậu phong lan "Chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam", thầy Liêm bảo học trò xây nhà cho thầy chỉ muốn thầy vui. 

"Mà tôi vui thật - thầy Liêm cười hồn hậu - Tôi vui không phải vì căn nhà. Tôi vui vì học trò của mình trưởng thành và biết nghĩ đến những người khó khăn hơn". 

Nhắc đến học trò, thầy lại say sưa kể về công việc giảng dạy của mình: "Nghĩ các em vậy, tôi cảm thấy mình giảng bài hăng say hơn. Tấm lòng của các em đã tiếp cho tôi động lực. 

Tôi mang những câu chuyện tấm lòng của học trò vào bài giảng của mình, để các em sinh viên ý thức việc làm giàu là bằng tri thức của mình chứ không phải mình giàu để người khác nghèo đi".

Khi ấy, thầy Liêm không nói gì về hoàn cảnh ngặt nghèo của mình khi vợ bệnh tâm thần, hai cô con gái bị suy nhược thần kinh và con trai duy nhất của thầy chết đuối năm 13 tuổi. Thầy chỉ nói về những điều học được từ tấm lòng của trò và muốn lan tỏa giá trị đó đến những lớp sinh viên, học viên cao học thầy đang hướng dẫn.

Còn hai học trò xây nhà tặng thầy Liêm cũng chỉ nói những gì họ có được hôm nay chính nhờ những bài học từ bục giảng cộng với nhân cách sống của thầy.

Bậc thầy của thầy

(Bạn đọc comment trên TTO trong bản tin thầy Dương Thanh Liêm qua đời)

Năm 1984-1985, tôi có vinh dự được cùng với PGS.TS Dương Duy Đồng nghiên cứu và ứng dụng đề tài "Bột cỏ làm thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm" của thầy Liêm, với tên đề tài là "Bổ sung 4% bột cỏ vào thức ăn cho gà đẻ công nghiệp giai đoạn từ 0-155 ngày tuổi, tại trại gà quốc doanh Bình An, huyện Thuận An, tỉnh Sông Bé".

Tôi có rất nhiều người thầy, nhưng với tôi - thầy Liêm là "bậc thầy của thầy", ngoài ra thầy còn là một tấm gương về sự thanh liêm. Điều đó càng làm cho thầy thêm cao quý và sống mãi trong lòng các thế hệ sinh viên. Xin vĩnh biệt thầy Dương Thanh Liêm kính yêu! Kính chúc thầy luôn thanh thản ở một thế giới tràn đầy tình yêu thương, bác ái.

Học trò nhỏ: NGUYỄN THANH BẠCH (tỉnh Đồng Tháp)

HÀ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên