06/09/2006 16:58 GMT+7

"Nhật ký Nancy": Câu chuyện của một cô bé 14 tuổi có HIV

Theo Công An Nhân Dân
Theo Công An Nhân Dân

Sau một lần hẹn hò định mệnh, 10 ngày sau, cô bé trở thành nạn nhân của gã thanh niên đồi bại, hắn ta đã hãm hiếp cô bé và bỏ đi. Sức khỏe giảm sút dần, cuối cùng Nancy phát hiện mình có HIV.

NCMHAgej.jpgPhóng to
Sau một lần hẹn hò định mệnh, 10 ngày sau, cô bé trở thành nạn nhân của gã thanh niên đồi bại, hắn ta đã hãm hiếp cô bé và bỏ đi. Sức khỏe giảm sút dần, cuối cùng Nancy phát hiện mình có HIV.

Đây là một câu chuyện có thật từ bi kịch cuộc đời của một cô bé 14 tuổi tên Nancy.

Bước vào cuộc chiến đấu chống lại AIDS, Nancy phải đối mặt với sự kỳ thị, xa lánh, sợ hãi của những người xung quanh. Nhưng bản lĩnh của một cô bé 14 tuổi luôn trỗi dậy trong em, những lúc tuyệt vọng nhất, Nancy vẫn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng bằng việc tìm hiểu và thực hiện những biện pháp phòng tránh lây nhiễm cho người khác.

Sự sống đang ngày vuột ra khỏi tay, nhưng cô bé không hằn học, trả thù đời như kẻ đã đổ bệnh cho em mà em vẫn yêu mến cuộc sống và luôn tìm cách bảo vệ sự an toàn cho mọi người xung quanh. Tất cả mọi điều Nancy đều ghi lại trong nhật ký.

Nancy chỉ là một trường hợp trong số 10 đến 12 triệu người có HIV/AIDS trên thế giới, nhưng những gì em ghi lại trong quyển nhật ký, từ những cảm xúc riêng tư đến kinh nghiệm chống chọi với căn bệnh hoàn toàn có ích. Nhất là khi nguy cơ lây nhiễm từ bệnh nhân HIV/AIDS ở lứa tuổi thanh, thiếu niên ngày càng nhiều.

Ngoài việc gióng lên tiếng chuông cảnh báo về sự bùng phát và lan rộng của cơn đại dịch thế kỷ, “Nhật ký Nancy” còn đề cập đến cội nguồn sâu xa hơn, đó là tình trạng gia đình đổ vỡ khiến trẻ con rơi vào những khoảng trống tâm lý, thiếu chỗ dựa… thiếu các kỹ năng sống dẫn đến nhiều sai lầm vô ý và đáng tiếc…

Sau "Hoa hồng giấu trong cặp sách” - một quyển sách đề cập đến những điều thầm kín thuộc về giới tính, tình dục tuổi mới lớn gây chú ý cho bạn đọc nhiều giới, “Nhật ký Nancy” (Nhà xuất bản Trẻ ấn hành theo thỏa thuận với Harper Collins Children’s Books) cũng có nội dung tương tự, dành cho tuổi mới lớn, song câu chuyện này như là một lời cảnh báo cho giới trẻ trước đại dịch mang tên HIV/AID được chuyển tải dưới dạng nhật ký của một cô bé 14 tuổi với những rung động đầu đời, những ý nghĩ thầm kín, cảm xúc chân thật và những giấc mơ tình yêu đầy mật ngọt…

Theo Công An Nhân Dân
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên